Cha cướp ngân hàng để trả viện phí cho con

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 06:29 AM (GMT+7)
Cha của bé trai Trần Hàm Dương (Chiết Giang, Trung Quốc) bị bắt ngay tại một ngân hàng rồi bị kết án 3 năm 6 tháng tù, do ông muốn cướp tiền để trả viện phí cho con.
Bình luận 0
Trong ngày sinh nhật 1 tuổi của mình, Dương được mẹ cho một quả anh đào. Trong lúc ăn, chẳng may cậu bé bị nghẹn và được gia đình đưa tới bệnh viện. Dương phải trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ dị vật. Tuy nhiên, do bị thiếu oxy trong thời gian dài dẫn đến các biến chứng, cậu bé phải ở lại bệnh viện thêm 1 tháng để điều trị, chi phí nằm viện lên tới 10.000 tệ/ ngày (gần 34 triệu đồng).
Cha cậu bé bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội cướp ngân hàng
Cha cậu bé bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội cướp ngân hàng

Sau khi dốc hết tài sản của gia đình vào việc chữa trị cho Dương, không có cách nào xoay xở được một số tiền quá lớn, cha của Dương đã nghĩ ra cách vô cùng liều lĩnh: mang dao và tuốc-nơ-vít đi cướp ngân hàng. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Dương bỏ đi biệt tích, để lại cậu bé cho ông bà nội chăm sóc.

Ông nội 50 tuổi của Dương phải đến làm việc tại một công trường xây dựng để có tiền trang trải viện phí. Sau khi hoàn cảnh khốn khó của gia đình cậu bé được giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Dương đã nhận được 70.000 tệ tiền ủng hộ (gần 240 triệu đồng). Bệnh viện cũng đồng ý giảm một số chi phí điều trị cho cậu bé tội nghiệp này.
Thế giới & Hội nhập (Theo Thế giới & Hội nhập)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem