“Cha mẹ con đều bị bệnh, con lo không được đến trường, ước mơ làm bác sĩ khó thành hiện thực”

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 02/09/2023 06:16 AM (GMT+7)
Vừa qua, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã gửi tặng số tiền mà bạn đọc ủng hộ cho cô bé học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh tận cùng tổ quốc - Cà Mau. Số tiền hỗ trợ này đã tiếp bước cho Kim Mỹ được tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ cứu người.
Bình luận 0

Những khó khăn chồng chất

Mang trong mình căn bệnh tiểu đường suốt 6 năm nay, chị Đặng Thị Khá (SN 1984, khóm 5, phường 9, TP.Cà Mau) đã không còn khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào công việc sửa xe thuê của chồng là anh Lưu Vũ Đạo (SN 1983). Trên đường đi làm, anh Đạo không may gặp tai nạn giao thông khiến phần xương sườn của anh bị gãy, kèm với đó là tràn dịch phổi. 

“Cha mẹ con đều bị bệnh, con lo không được đến trường, ước mơ làm bác sĩ khó thành hiện thực” - Ảnh 1.

Mái nhà xập xệ nơi cả gia đình chị Khá sinh sống mỗi ngày.

Dốc hết tiền của trong nhà, chạy vạy người thân đến xóm giềng, chị Khá gom góp được 5.700.000 đồng cho chồng vào bệnh viện. Được 4 ngày thì hết tiền, cũng không còn ai để vay mượn, chị đành xin bệnh viện cho chồng được về nhà. Vì không còn đủ sức khỏe để làm việc, cả gia đình chị Khá chỉ còn biết dựa vào đồng lương phụ hồ của người con rể để sống qua ngày.

Nhớ lại những ngày túng thiếu, chị Khá không cầm được nước mắt: “Tôi buồn lắm, nhà mình thì nghèo mà lại còn gặp chuyện không may. Nhiều lúc tôi giận bản thân vì mang trong người đủ thứ bệnh không đi làm gì được. Có mấy lần thấy khó khăn quá, định bụng là cho con nghỉ học để đỡ đi một nỗi lo. Nhưng thấy nó ham học nên tôi cũng không đành lòng”.

“Cha mẹ con đều bị bệnh, con lo không được đến trường, ước mơ làm bác sĩ khó thành hiện thực” - Ảnh 2.

Vì không còn đủ sức khỏe, chị Khá chỉ có thể ở nhà để quán xuyến các công việc nội trợ.

Vừa qua, thay mặt Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, cô Nguyễn Thị Mộng Trinh - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã đến tận nhà để trao tặng số tiền 3.210.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua bài viết Ước mơ trở thành bác sĩ cứu người của cô học trò nghèo vượt khó.

“Cha mẹ con đều bị bệnh, con lo không được đến trường, ước mơ làm bác sĩ khó thành hiện thực” - Ảnh 3.

Số tiền do bạn đọc hỗ trợ đã được trao tận tay gia đình cô học trò nhỏ vượt khó.

Cầm trên tay món quà từ bạn đọc của Báo, chị Khá nghẹn ngào: “Thật sự tôi rất biết ơn các anh chị đã có tấm lòng ủng hộ gia đình tôi. Số tiền này đối với nhà tôi hiện tại là vô cùng to lớn. Tôi mừng lắm, có khoản hỗ trợ này để Kim Mỹ được mua sách vở, đồ dùng học tập cho con tiếp tục được đi học. Không biết nói sao để bày tỏ hết sự cảm kích đến Báo điện tử Dân Việt và các anh chị bạn đọc”.

Lá thư cảm ơn của cô trò nhỏ

Nắn nót từng dòng trên tờ giấy kẻ ô ly, Kim Mỹ bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà hảo tâm đã dành cho em sự quan tâm và tình yêu thương. Suốt 4 năm qua, Kim Mỹ luôn đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Không những vậy, em luôn vượt khó, tích cực tham gia sôi nổi các phong trào do nhà trường tổ chức.

img
img

Bức thư cảm ơn đầy cảm xúc của Kim Mỹ.

Thành tích học tập xuất sắc, Kim Mỹ đã mang về nhiều giải thưởng trong các phong trào khác như: Giải Khuyến khích "Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt" cấp Thành phố năm 2020 - 2021; giải Nhì "Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt" cấp Trường năm 2020 - 2021; giải Nhì "Hội thi viết chữ đẹp" cấp Trường năm học 2022 - 2023; giải Nhì tập thể cuộc thi Ca múa nhạc;...

“Cha mẹ con đều bị bệnh, con lo không được đến trường, ước mơ làm bác sĩ khó thành hiện thực” - Ảnh 5.

Trên lớp, Kim Mỹ luôn là một học sinh ngoan, tích cực xung phong phát biểu xây dựng bài, hòa nhã với bạn bè.

Những ngày khi cha gặp tai nạn, Kim Mỹ vừa thương cha, vừa thấy lo sợ. Cô học sinh nghèo sợ rằng mình không được tiếp tục đi học. “Mẹ nói cha bị gãy xương, tiền mang đi đóng cho bệnh viện hết rồi nên nhà mình khó khăn lắm, không biết lấy tiền đâu cho con đi học” - cô bé kể lại ngày cha bị tai nạn.

Không khỏi mừng rỡ khi nhận được khoản hỗ trợ từ bạn đọc Báo điện tử Dân Việt, đôi mắt cô trò nhỏ ánh lên niềm vui: “Con xin cảm ơn các cô các chú nhiều lắm. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của các cô chú. Sau này lớn lên con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ con và cho mọi người”.

img
img
img
img

Thành tích học tập, tham gia phong trào đáng ngưỡng mộ của em học sinh nghèo.

Cô Nguyễn Thị Mộng Trinh - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn bày tỏ: "Thay mặt nhà trường, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với các bạn đọc của Báo điện tử Dân Việt, cũng như quý báo đã có sự quan tâm và hỗ trợ đến với học sinh của trường. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân đã tiếp thêm động lực để em Kim Mỹ được tiếp tục hành trình theo đuổi tri thức”.

Để tiếp tục “dệt chiếc áo blouse trắng” cho Kim Mỹ, chị Đặng Thị Khá kính mong quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng đồng hành cho giấc mơ của con được sớm ngày trở thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS2923


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem