Cha mẹ nữ sinh tử vong vì TNGT ở Ninh Thuận đã phần nào nhẹ nhõm hơn khi con gái được "giải oan"

Quang Đăng Thứ tư, ngày 03/08/2022 15:14 PM (GMT+7)
Sau những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, gia đình của nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận đã phần nào nhẹ nhõm và vơi bớt nỗi đau mất con. Những thông tin này đã "giải oan" cho con gái tử vong vì TNGT còn mang tiếng có nồng độ cồn trong máu.
Bình luận 0

Cha mẹ nữ sinh xúc động nghẹn ngào

Trưa 3/8, chúng tôi trở lại thăm gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận xã hội những ngày qua ở Ninh Thuận.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ ở xứ đạo Tấn Tài, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), ông Hồ Hoàng Hùng và vợ là bà Phạm Kiều Nữ (cha mẹ của nữ sinh xấu số Hồ Hoàng Anh) cho biết, từ ngày con gái Hồ Hoàng Anh tử vong đến nay không khi nào vợ chồng ông thôi nhớ về con. Nỗi tiếc thương cô con gái nhỏ khiến sức khỏe và tinh thần hai vợ chồng bị suy sụp rất nhiều.

Ninh Thuận: Gia đình nữ sinh lớp 12 nghẹn ngào vì sự thật dần sáng tỏ - Ảnh 1.

Ông Hồ Hoàng Hùng và bà Phạm Kiều Nữ bên di ảnh con gái Hồ Hoàng Anh. (Ảnh: Q.Đ)

Theo vợ chồng ông Hùng, sau khi được thông tin từ ngành chức năng tại buổi họp báo (chiều 2/8) tâm trạng của các thành viên trong gia đình cũng đã phần nào nhẹ nhõm hơn vì nỗi oan con gái phải chịu những ngày qua cũng đã dần được giải đáp. Giờ đây mong muốn lớn nhất của gia đình là vụ việc nhanh chóng được giải quyết theo quy định pháp luật để con gái Hồ Hoàng Anh yên nghỉ.

"Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí và ngành chức năng, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc quyết liệt. Nhờ đó đã từng bước giúp các cơ quan chức năng làm sáng vụ việc, trả lại sự công bằng cho gia đình và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận...", ông Hùng chia sẻ.

Clip: Cha mẹ nữ sinh lớp 12 bị tử vong chia sẻ sự nhẹ lòng của gia đình sau khi có tin chính thức từ cơ quan chức năng. 


Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6/2022 ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh ( SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên.

Hậu quả cháu Hồ Hoàng Anh tử vong. Ông Hoàng Văn Minh là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho Trung đoàn 937, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem