Ngày 21.7, chị Tâm chở con mình là bé Trần Anh Khoa (SN 2004) đi học thì bị Trung - là chồng cũ, chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực khiến chị ngã xuống đường. Do vết thương quá nặng, chị Tâm đã chết sau đó.
Khi còn chung sống, chị Tâm nhiều lần bị Trung đánh đập dã man, nhưng vì thương hai con còn nhỏ (1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 2 tuổi) nên chị cắn răng chịu đựng. Chỉ đến khi bị Trung đánh vào chỗ kín dã man thì chị Tâm hết chịu nổi đành phải ly dị. Theo nhiều người dân tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, Trung rất ham mê cờ bạc.
V.Đ.P
Vui lòng nhập nội dung bình luận.