Chấn thương tàn phá hàng thủ U23 Việt Nam

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 06:45 AM (GMT+7)
16 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 8.12, U23 Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 2013 gặp U23 Brunei. Tuy nhiên, hơn 1 ngày trước giờ bóng lăn, hàng thủ vốn chưa tạo được sự yên tâm của đội tuyển lại bị những chấn thương đe dọa...
Bình luận 0
Lỗ hổng nơi trung tâm hàng thủ

Ai cũng biết, bộ đôi trung vệ mà huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc ưng ý nhất chính là sự kết hợp giữa Mạnh Hùng-Thanh Hào. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều qua (6.12) trên sân Paung Loung, ông Phúc lại phải đau đầu.

imgTrung vệ Mạnh Hùng (trái) được bác sĩ chăm sóc chấn thương trong buổi tập chiều 6.12.

Sự cố xuất hiện ở giữa buổi tập khi trung vệ Thanh Hào vốn đang có dấu hiệu hồi phục rất tích cực đã bị tái phát chấn thương bắp chân phải. Số của Thanh Hào đen đến độ chẳng va chạm với ai mà chỉ đưa chân ra chắn cú dứt điểm của đồng đội.

Trớ trêu thay, bóng lại tìm trúng chỗ đau cũ, khiến anh bất đắc dĩ rời sân với những bước chân tập tễnh: “Hai năm trước, tôi có tên trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2011 ở Indonesia nhưng ít được HLV Goetz sử dụng. Lần này, tôi đang rất háo hức và muốn cháy hết mình ở Myanmar thì lại bị chấn thương. Không đá được trận đầu tôi buồn lắm, mà cũng chẳng biết có hồi phục được để chơi trận thứ 2 có ý nghĩa quan trọng gặp Singapore ngày 10.12 hay không”, Thanh Hào chia sẻ với Dân Việt, mặt buồn rười rượi.

Chưa hết, chỉ ít phút sau khi Thanh Hào dính chấn thương, đến lượt trung vệ Mạnh Hùng rời sân với vẻ mặt nhăn nhó sau vì bị đau gối chân phải sau một pha va chạm với đồng đội. May là sau khoảng 10 phút được bác sĩ chăm sóc, Mạnh Hùng vẫn gắng gượng tham gia tiếp buổi tập. Chỉ mong là chấn thương của Mạnh Hùng không hề gì, chứ nếu tới trận ra quân Mạnh Hùng phải ngồi ngoài thì U23 Việt Nam sẽ gặp khó đủ bề.

Sử dụng “đại bác” tầm xa

Trong buổi tập chiều qua của đội U23, tiền vệ Huy Hùng đã có thể chạy bộ bên ngoài sân và không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa thể tham gia các bài tập với bóng. Trong khi đó, hậu vệ cánh Đình Hoàng phải mặc áo khoác tập luyện để “ép cân”.

Ngoài khoảng thời gian chia đôi đội hình đá đối kháng trong phạm vi nửa sân với yêu cầu chuyền ban nhanh, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các học trò tập dứt điểm từ ngoài vòng cấm, và hoàn thiện bài đánh biên quen thuộc.

imgTrung vệ Thanh Hào (phải) và nỗi buồn tái phát chấn thương.

Theo ghi nhận của Dân Việt, các cầu thủ dứt điểm có lực tốt nhưng độ chính xác chưa cao. Cuối buổi tập, những cái tên như Mạnh Hùng, Mạnh Dũng, Văn Quyết được cho tập thêm những cú sút phạt hàng rào và cả phạt đền để sẵn sàng “nhả đạn” khi có cơ hội trong trận gặp U23 Brunei – vốn được dự đoán sẽ chơi phòng ngự số đông và không ngần ngại phạm lỗi.

Trả lời báo chí sau buổi tập kéo dài gần 1,5 giờ đồng hồ, đội trưởng Văn Quyết nói: “U23 Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao thế hệ nhưng qua quãng thời gian chuẩn bị khá dài, chúng tôi đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Dù đối thủ là U23 Brunei hay đội nào khác, U23 Việt Nam cũng sẽ cố gắng giải quyết tốt từng trận chứ không nghĩ vội tới mục tiêu xa. Chắc chắn chúng tôi sẽ chơi hết mình với tất cả những gì mình có vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Tôi không quan tâm việc mình có ghi bàn hay không, điều quan trọng nhất là chiến thắng chung của toàn đội”.

Vào 15 giờ 30 chiều nay (7.12), tại khách sạn Royal Kumudra, sẽ diễn ra buổi họp kỹ thuật với sự góp mặt của đại diện các đội bóng thi đấu ở bảng A. Tại cuộc họp này, U23 Việt Nam sẽ loại tiếp 2 cầu thủ cuối cùng, để chốt danh sách 20 tuyển thủ dự SEA Games. Nhiều khả năng, người bị loại sẽ là thủ môn Tuấn Linh và tiền vệ Huy Hùng.

Hữu Thọ-Lê Đức-Đức Hiếu (từ Nay Pyi Taw) (Hữu Thọ-Lê Đức-Đức Hiếu (từ Nay Pyi Taw))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem