Chàng trai bỏ việc lương cao cuối cùng trở thành thủ khoa Xuất sắc, có bài phát biểu "đi vào lòng người"

Cẩm Thạch Thứ tư, ngày 16/08/2023 13:34 PM (GMT+7)
Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học và có công việc ổn định với mức lương cao, nhưng Lê Minh Nam lại từ bỏ để chọn ngành Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 4 năm sau, Nam đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp loại Xuất sắc khối ngành Sức khoẻ, là sinh viên thứ 2 của khoa Dược hoàn thành chương trình học sau 4 năm.
Bình luận 0

Hành trình để trở thành một thủ khoa Lê Minh Nam (SN 1993) là hành trình của sự nỗ lực, hành trình của sự cố gắng và hành trình để thực hiện giấc mơ của mình và của một người bạn thân đã mất.

Trở thành sinh viên ở tuổi 26 đối với Nam có không ít khó khăn, khó khăn đầu tiên đó chính là sự kết nối với các bạn trong lớp, có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác, quan niệm của thế hệ đã khiến Nam khó làm quen được với các bạn trong lớp. Ba mẹ của Nam cũng cảm thấy lo lắng vì sợ Nam đã qua tuổi để có thể tập trung vào việc học.

Hiểu được những khó khăn của mình Nam đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Tận dụng thế mạnh của mình là sự kiên trì và chịu khó, sự ham học hỏi Nam đã từng bước từng bước vượt qua. Biết Nam lớn tuổi hơn so với các bạn, thầy cô cũng nhẫn nại hơn trong hướng dẫn, giảng dạy. Từ sợ hãi, tự ti, Nam trở nên mạnh dạn và tự tin hơn, từ đó cũng có sự kết nối với các bạn bè dễ dàng hơn.

Chàng trai bỏ việc lương cao cuối cùng trở thành thủ khoa Xuất sắc, có bài phát biểu đi vào lòng người  - Ảnh 1.

Thủ khoa Lê Minh Nam. Ảnh: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Bạn Phạm Thanh Hồng Lễ, bạn thân chung lớp với Nam chia sẻ: "Em và anh Nam là đôi bạn cùng tiến để ra trường sớm một năm, dù không cùng "trang lứa" nhưng chung mục tiêu là ra trường sớm nhất có thể. Anh Nam là một người học rất giỏi, siêng năng và cần cù, ngoài ra anh rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của anh Nam trong suốt những năm tháng học tập".

Chia sẻ về quá trình học, Lê Minh Nam cho biết: "Chương trình học ngành Dược lại khá nặng, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng nghĩ tới lý do mình chọn học ngành Dược tôi lại tiếp tục cố gắng, mỗi ngày đến trường tôi đều cố gắng tạo cho mình một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua".

Trong bài phát biểu của mình tại lễ tốt nghiệp vừa diễn ra vào cuối tuần qua, Nam đã xúc động chia sẻ lại câu chuyện, về chuyến hành trình đi tìm tấm bằng dược sĩ của mình, một bài phát biểu đi vào lòng người. Chúng tôi xin được trích đăng lại bài phát biểu này.

"Các bạn tân khoa thân mến

Trong khi các bạn ở lứa tuổi với tôi đã vợ con đề huề, nhà rộng xe sang, công việc ổn định, mức thu nhập cao thì tôi lại miệt mài ở giảng đường đại học, ở các phòng thí nghiệm, phân biệt các loại dược phẩm, làm khóa luận, thi hết môn… tôi nghĩ có thể mình thua các bạn cùng trang lứa nhưng chẳng thấy phiền lòng vì thứ tôi đạt được có giá trị vô cùng lớn lao.

Có thể một số bạn ở đây đã biết tôi sinh năm 1993, năm nay tròn 30 tuổi và các bạn thường cho rằng chúng tôi thuộc về thế hệ millennials (khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những năm đầu thập niên 2000- PV). Để được đứng ở đây hôm nay là một quyết định không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi đã từ bỏ công việc với mức lương ổn định, từ bỏ những buổi đi chơi và họp mặt với bạn bè để quay lại tập trung vào học tập. Quyết định này đã khiến gia đình tôi hụt hẫng và lo lắng. Bởi cha mẹ lo lắng tôi đã qua tuổi để có thể tập trung vào việc học, lo lắng tôi sẽ không thể kết nối với những bạn không cùng trang lứa và trở nên lạc lõng giữa môi trường học tập mới, cũng như tiếc nuối về khoảng thời gian mình sẽ phải hy sinh để có thể tốt nghiệp. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm chọn học Dược bởi đay không chỉ là ngành học tôi thích, mà vì tôi muốn thực hiện ước mơ của một người bạn.

4 năm trước, tôi quyết định đăng ký vào khoa Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành để thực hiện ước mơ của mình. Cùng làm thủ tục đăng ký vào trường với tôi lúc đó có một người bạn thân nhưng khi làm hồ sơ nhập học không may bạn ấy mất đột ngột, bỏ lại những ước mơ, hoài bão và khát vong, thanh xuân của bạn ấy đã vĩnh viễn khép lại. Dù không thể đồng hành với nhau trong việc học ngành mình thích nhưng với tôi, người bạn ấy đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng và nhiệt huyết, vì thế tôi đã cố gắng hết sức để học thật tốt và thật nhanh. Mỗi ngày đến trường, tôi đều cố gắng tạo cho mình một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua…

Chia sẻ câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với các bạn tân khoa ở đây cũng như các bạn tân sinh viên sẽ nhập học vào tháng 9 tới rằng, có thể xuất phát điểm của chúng ta chậm hơn so với những người khác nhưng không sao cả, chỉ cần chúng ta dám bước đi, chúng ta sẽ tới đích. Và rằng sự không bao giờ là quá muộn, không hề có giới hạn nào cho hoàn cảnh. Hãy học khi mình có thể, học mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần có đam mê, dám ước mơ và đủ đầy kiên trì, chúng ta sẽ thành công…".

Nguồn: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem