Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản

Thứ ba, ngày 15/06/2021 07:20 AM (GMT+7)
Lên kế hoạch trước nửa năm, tháng 5 vừa qua, Lê Đức Nhân đã "phượt" qua 10 tỉnh, thành của Nhật Bản. Cảnh đẹp của nước Nhật được anh ghi lại khiến nhiều người trầm trồ, có nơi ngỡ như thiên đường.
Bình luận 0

Lê Đức Nhân, (sinh năm 1993, quê Bình Định), mồ côi cha mẹ từ năm 11 tuổi. Tuổi thơ nhiều khó khăn đã giúp chàng trai xứ "Nẫu" thêm kiên cường, luôn nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Năm 21 tuổi, Nhân đỗ học bổng toàn phần và sang Nhật du học chuyên ngành Du lịch và Khách sạn. Đến nay, anh đã có 7 năm học tập và làm việc ở Nhật Bản.

Chàng Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt": Đi để yêu đời hơn

Do tính chất công việc, Nhân đã có cơ hội được đặt chân đến 34/47 tỉnh của Nhật Bản. Tháng 5 vừa qua, anh quyết định xin nghỉ việc 1 tháng để tiếp tục khám phá các tỉnh khác của nước Nhật. Trước chuyến đi, 9X lên một kế hoạch cụ thể các điểm đến cùng với đó là những trang phục phù hợp với khung cảnh.

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 1.

Đến nay, chàng trai 28 tuổi đã đặt chân đến 44/47 tỉnh, thành của nước Nhật. "Ảnh: NVCC)

Anh không đặt mục tiêu chắc chắn sẽ đến bao nhiêu tỉnh mà cứ đi khi nào hết 30 ngày thì về. Phần lớn hành trình này là độc hành, bên cạnh đó, một số địa điểm Nhân đặt chân đến nếu có bạn bè ở đó, họ sẽ đi cùng anh.

Chia sẻ về ý tưởng cũng như mục đích của chuyến đi này, chàng trai xứ Nẫu cho biết: "Tuổi trẻ là phải sống hết mình, dám làm những điều mình thích, sống trọn với đam mê và thiệt nhiệt huyết khi bản thân còn trẻ. Đây có lẽ là hành trình liều lĩnh nhất của mình nhưng cũng là hành trình ý nghĩa nhất".

Ngày 10/5 vừa qua, Lê Đức Nhân lên đường với một vali hơn 20 bộ quần áo cùng các hành lý khác. Đến mỗi địa điểm, Nhân gửi hành lý ở ga tàu điện, sau đó, chỉ mang balo nhỏ hành lý sử dụng trong ngày.

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 2.

Hành lý chủ yếu là quần áo được Nhân chuẩn bị trước khi lên đường. (Ảnh: NVCC)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy Nhân lựa chọn những địa điểm thưa khách du lịch, chủ yếu là để chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên.

"Tuổi trẻ, nhiều lúc bản thân cảm thấy bị mắc kẹt trong mớ tơ vò, cứ mãi xoay vòng rồi vô tình tạo áp lực cho chính mình. Bởi thế phải có lúc để bản thân được nghỉ ngơi, lắng lại và nghe bản thân mình muốn gì", chàng trai Bình Định chiêm nghiệm.

Anh chọn hành trình xuyên Nhật cũng bởi lẽ mỗi chuyến đi đều là trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Đi để thấy rằng cuộc sống này rất đẹp và nhiều màu sắc. Đi để biết thêm nhiều điều hay, hiểu hơn về giá trị của cuộc sống, của tình người. Đi thật xa để trở về, và đặc biệt, đi để yêu hơn cuộc đời này hơn.

Chàng Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt": Những "gam màu" của nước Nhật

Khi đến bất cứ địa điểm nào, Nhân cũng chụp ảnh và ghi lại cảm nhận của mình và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Anh chàng hào hứng kể, không biết bao nhiều lần bản thân phải ồ lên vì thiên nhiên quá đỗi diệu kỳ, để rồi nhận ra cuộc sống này thật đẹp biết bao.

Đặt chân đến tỉnh Shizuoka, chàng thanh niên Việt Nam choáng ngợp với cảnh đẹp của chiếc cầu treo tình duyên Yume No Tsuribashi, là một trong 10 cây cầu treo đi bộ tuyệt đẹp trên thế giới, và xếp thứ hai trong danh sách "Những cây cầu treo đẹp nhất của Nhật Bản".

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 3.

Cây cầu bắc qua hồ nước Ohma Dam xinh đẹp, quanh năm nước có màu xanh ngọc bích. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 4.

"Có những buổi chiều ngồi bên mấy thửa ruộng vùng ngoại ô thành phố, bật những bản nhạc Việt Nam, vừa ngồi hóng gió vừa ngắm hoàng hôn mà nhớ quê hương da diết", Nhân nhớ lại. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 5.

Đặt chân đến công viên ven biển Hitachi ở ngoại ô TP Hitachinaka, tỉnh Ibara, Nhân cho biết, anh như lạc vào thiên đường bởi những đồi hoa nemophila (hoa mắt xanh) đẹp hút hồn. Hoa không thơm ngát nhưng nó mong manh, khi gió thổi, tạo ra những gợn sóng rất đẹp. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 6.

Nhân đã nhảy lên và hét lớn vì choáng ngợp trước cảnh đẹp của 1 địa danh ở tỉnh Kumamoto. Với hồ nước trong vắt, cỏ xanh nhìn như thảo nguyên. Đến đây, ngoài chụp ảnh, Nhân cũng trải nghiệm cưỡi ngựa trong 5 phút, với mức phí 300.000 đồng. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 7.

"Ở Nhật có những nơi đẹp đến mức ngạt thở như công viên hoa Kuju ở thành phố Takeda tỉnh Oita, nơi đây đẹp tựa thiên đường", chàng trai Việt chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 8.

Trong ngày thứ 5 của hành trình, anh đặt chân đến ngọn đồi trà xanh Obuchi Sasaba, nơi có thể ngắm nhìn những hàng trà xanh tươi mát thẳng tắp, cùng với núi Phú Sĩ hùng vĩ. Thong dong bước thật chậm giữa ngọn đồi xanh mướt và cảm nhận cái cảm giác mát rượi của gió trời đầu mùa hạ, cảm giác thật yên bình. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 9.

Hàng cây thủy sam đẹp nhất nước Nhật tại tỉnh Shiga. Với khoảng hơn 500 cây thủy sam được trồng thẳng hàng dọc con đường dài gần 2,5km. Đây được xem là một trong những con đường đẹp và lãng mạn nhất nước Nhật. Mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp rất riêng, đặc biệt mùa thu khi lá chuyển vàng tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 10.

Hay đồi hoa đỗ quyên ở tỉnh Nara, đây là nơi ngắm hoa đỗ quyên đẹp nhất của Nhật Bản, cả một ngọn đồi được "nhuộm" màu đỏ rực rỡ. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 11.

Bức ảnh cánh đồng hoa cải vàng rực ở bán đảo Boso, phía tây tỉnh Chiba. Để chụp được bức ảnh này, Đức Nhân phải kiên nhẫn chờ tàu qua và bấm chụp liên tiếp hàng trăm bức. Nơi đây phong cảnh làng quê hiện lên một cách chân thật và rõ nét. Chiêm ngưỡng khung cảnh này khiến bạn có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 12.

Tỉnh Saitama là địa điểm cuối cùng của hành trình mà Nhân đặt chân đến, ở đây anh khám phá ngôi đền cầu duyên, đến thăm nông trại nuôi cừu.

Không chỉ choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên mà con người đất nước Nhật cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng chàng trai Việt. Khi đặt chân đến tỉnh Fukuoka, anh gặp 2 vợ chồng cụ già đang bắt bọ biển rất hiếu khách. (Ảnh: NVCC)

Chàng trai Việt xin nghỉ việc, dành một tháng "phượt" 10 tỉnh của Nhật Bản - Ảnh 13.

Nhân gửi tặng bà cụ 1 con bạch tuộc anh bắt được trên biển. (Ảnh: NVCC)

Kết thúc hàng trình vào ngày 9/6, Nhân đã khám phá thêm 10 tỉnh, thành của nước Nhật. Chàng trai Việt cũng cho biết, anh dự định sẽ tiếp tục làm việc, trau dồi kinh nghiệm ở nước Nhật thêm một thời gian ngắn, sau đó sẽ về Việt Nam khởi nghiệp và kết hôn.


Hà Hiền (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem