• Lịch sử xã hội Việt Nam trong đầu thế kỷ XVII đã chứng kiến nhiều sự kiện rối ren giữa các "tập đoàn" phong kiến. Ở Đàng Ngoài từ phía Bắc sông Giang trở ra là thời kỳ phân chia giữa vua Lê chúa Trịnh, từ Nam sông Giang trở vào do chúa Nguyễn cai trị, sử sách thường gọi là Đàng Trong.
  • Trở về thăm quê đi trên con đường đất đỏ, thấp thoáng khói rơm toả lên từ mái ngói của xóm đầu làng, rồi qua khu trường học, nghe các em thơ đọc bài Hạt gạo làng ta  của Trần Đăng Khoa, thấy tuổi thơ mình sao đã qua nhanh như thế. Nào đâu những buổi thả trâu ra đồng sau vụ gặt, nựng trâu xuống đất khô nứt ngày hè kéo cầy, bừa ải cho cha, xếp mạ cho mẹ đi cấy...
  • Dù được tình trẻ Ramos hết mực cưng chiều nhưng cô nàng Pilar Rubio lại vừa có những phát biểu khiến ngôi sao Real tái mặt bất ngờ khi tuyên bố không mấy mặn mà với việc làm đám cưới.
  • Khi thang máy rơi tự do, bạn nên đứng, ngồi, nằm? Việc nhảy lên khi thang máy gần tiếp đất giúp bạn tăng cơ hội sống sót?
  • Để hành nghề "bán trôn nuôi miệng", tất nhiên gái bán dâm phải có hai thứ không thể thiếu là tuổi trẻ và nhan sắc.
  • Trước đây tỷ lệ mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện tại nhiều tỉnh chỉ ở mức 0%, nhưng hiện tỷ lệ này tăng lên trông thấy, bởi người dân thấy rõ lợi ích của tấm thẻ BHYT. 
  • Ngay từ nhỏ hắn đã bộc lộ thiên tính ưa mạo hiểm. Lúc đó, ở quê, trò mạo hiểm ưa thích nhất của hắn thường là chọc chó và thường kết quả chẳng khác mấy: đó là ăn đủ một trận đòn, có thể của thằng to xác hàng xóm, có thể của con chó bị chọc, hoặc là của bố hắn.
  • Từ ngày được bố mẹ vợ lo khoản ăn ở, tôi không phải nhức đầu, điên cuồng kiếm tiền như trước, nên cũng có thời gian rảnh rang để cà phê chém gió với bạn bè. Cuộc sống thanh thản thế này gần đây tôi mới được dịp hưởng thụ.
  • “Tham vàng bỏ ngãi nhưng tiếc ngãi lại coi như vàng. Tôi tham nên giờ đời tôi rối như tơ vò” – anh Nguyễn Hồng (44 tuổi) ngồi dặt dẹo ở quán rượu, đầu tóc bù xù, áo thõng ngoài quần, xoăn tít, mỗi lời tâm sự đều nặng như đeo đá.
  • Nói ra thì mọi người bảo là “vạch áo cho người xem lưng”, mà không nói ra thì tôi chẳng biết phải làm thế nào với cái tình huống tréo ngheo này.