• Sẽ không hề thừa nếu bạn áp dụng những cách làm sạch dưới đây cho các loại rau xanh và hoa quả để an tâm trước khi dùng. 
  • "Người thân, bạn bè của tôi biết được thường an ủi, nhưng cũng không quên mắng tôi là: “Hâm tỷ độ!”, nghệ sỹ Minh Châu tâm sự.
  • Chị B’Bop A Jun (48 tuổi, trú tại buôn Huk A, xã CưM’gar, huyện CưM’gar, Đăk Lăk) dù chẳng phải là người giàu có nhưng nhiều năm qua đã giúp đỡ nhiều gia đình bằng cách cho họ mượn dê về nuôi... 
  • Người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái dùng phương pháp thủ công thụ phấn chéo cho hoa bưởi, tỷ lệ bưởi đậu quả đến 95%.
  • Từ xưa, nón đội đầu là vật dụng quen thuộc không thể thiếu của phụ nữ. Nhớ lần mẹ bảo tôi, đã là phụ nữ thì chiếc nón luôn bên mình, đội để che nắng mưa và như thế mới nữ tính.
  • Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Vang (SN 1932, trú thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Gần 60 năm qua, một mình bà nuôi 2 con mang trọng bệnh: Anh Phan Đức Mến (59 tuổi) bị thần kinh và chị Trần Thị Thoa (49 tuổi) bị dị tật bẩm sinh.
  • Nhằm chuẩn bị cho trận so găng thế kỷ trị giá 300 triệu USD với Manny Pacquiao, võ sỹ nổi tiếng tiêu hoang là Floyd Mayweather lại gây sốc về khả năng “đốt tiền” khi thuê một đầu bếp riêng với giá 1.000 USD/1 suất ăn.
  • Một chàng trai Trung Quốc đã chọn sống trong hang động suốt nửa năm qua để tiết kiệm tiền gửi về quê nuôi gia đình.
  • Đâu đó trên vỉa hè, góc phố Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp những người vô gia cư run rẩy chống chọi với cái lạnh, nỗi cô đơn, đói khát trong những ngày mà người ta gọi là Tết đoàn viên.
  • Dường như đã thành thông lệ, cứ mùng 1 Tết anh em chúng tôi chuẩn bị theo cha mẹ để chúc Tết ông bà. Nhưng lần nào cũng vậy, ngoại đều gọi chúng tôi lại và bảo: “Các cháu đi đâu thì đi, vui xuân thì vui nhưng nhất định không được tiêu tiền, nếu cứ dùng tiền để mua quà vặt thì tiền sẽ không cánh mà bay mỗi ngày trong cả năm, nhớ nhé!”.