'Chảo lửa' Mariupol: Binh sĩ Ukraine trong pháo đài Azovstal 'kiệt sức', trận chiến sắp kết thúc

Minh Nhật (theo Sky News) Thứ hai, ngày 16/05/2022 08:02 AM (GMT+7)
Sự kháng cự quyết liệt của lực lượng phòng thủ Ukraine ở "pháo đài" Azovstal đã khiến Nga không thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol của Ukraine nhưng giờ đây người thân của binh sĩ Ukraine tuyên bố trận chiến sắp kết thúc, theo Sky News.
Bình luận 0
'Chảo lửa' Mariupol: Binh sĩ Ukraine trong pháo đài Azovstal 'kiệt sức', trận chiến sắp kết thúc - Ảnh 1.

Một khung cảnh cho thấy nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố cảng phía nam Mariupol bị phá hủy vì giao tranh ác liệt. Ảnh Sky News.

Những người vợ và người mẹ của lực lượng phòng thủ ở nhà máy thép Azovsta bên trong thành phố cảng Mariupol của Ukraine nói rằng trận chiến ở đây sắp kết thúc.

Một nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đã kháng cự lại người Nga bên trong nhà máy thép khổng lồ trong 80 ngày nhưng giờ đây họ dường như đã gần kiệt sức.

"Chồng tôi đang ở trong một địa ngục thực sự. Anh ấy đã giảm hơn 20 kg. Anh ấy trông rất ốm yếu và trong tình trạng tồi tệ. Tôi nghĩ rằng đây là một sự kết thúc", Natalya Zarytska - người có chồng đang chiến đấu bên trong nhà máy Azovsta nói với Sky News.

Cô Zarytska kết hôn với binh sĩ Bohdan vào tháng 4 trên mạng khi cuộc bao vây ở nhà máy thép Azovsta tiếp diễn.

"Đây là bức ảnh cuối cùng của anh ấy. Đây là khuôn mặt vàng vọt của anh ấy. Anh ấy đã giảm nhiều hơn 20 kg. Anh ấy nói rằng vòng vây quanh Azovstal ngày càng siết chặt và cuộc chiến sẽ kết thúc sớm thôi", Zarytska cho biết.

Khi được hỏi liệu cô có nghĩ sẽ gặp lại chồng hay không, Zarytska trả lời: "Có chứ, tôi hy vọng như vậy".

Tương tự, cô Yulia Tarasenko đã khoe một bức ảnh của chồng mình - anh Oleksandr - khi chiến sự chưa diễn ra.

Tarasenko và Oleksandr gặp nhau vào năm 2016 tại một trạm kiểm soát, cả hai đều đang làm công tác biên phòng và sau khi kết hôn, họ có một cậu con trai ba tuổi.

Đôi mắt cô rưng rưng khi nói về nỗi tuyệt vọng được gặp lại anh.

"Như mọi người phụ nữ, tôi thường khóc, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Đó là một bi kịch lớn cho tôi và cho gia đình tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời nhưng phải xa cách nhau một khoảng thời gian dài. Anh ấy luôn nhắn tin cho tôi rằng "Em yêu, anh muốn quay lại để ở bên em. Anh ấy biết tôi đang đợi anh ấy", Tarasenko cho biết.

Những người vợ và người mẹ của các chiến binh Ukraine bên trong nhà máy thép khổng lồ đã tập trung tại Kiev để kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới can thiệp giải cứu cho chồng/con họ. Họ đã cầu xin cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, theo Sky News, cơ hội để bất kỳ chiến binh nào của Ukraine thoát khỏi nhà máy thép Azovstal đang ngày càng trở nên mỏng manh.

Cho đến nay, Nga đã từ chối mọi nỗ lực đàm phán về lối đi an toàn và một lối thoát cho các binh sĩ Ukraine còn trụ lại bên trong nhà máy thép Azovstal, theo Sky News. Nga đã tuyên bố rằng, không được phép để một con ruồi nào thoát ra khỏi nơi đây.

Sự kháng cự của các chiến binh Ukraine ở nhà máy thép Azovstal đã khiến Nga không thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn Mariupol.

Các chiến binh Ukraine đã trú ẩn trong khu phức hợp rộng như một mê cung dưới lòng đất của nhà máy Azovstal để tránh bị bắt và bị đánh bại bởi các lực lượng Nga.

Các chiến binh Ukraine ở bên trong nhà máy thép được cho là đã cầm cự lâu hơn kỳ vọng nhiều nhưng sự tuyệt vọng của những người thân của họ là một dấu hiệu cho thấy trận chiến của Ukraine ở Mariupol có thể sắp kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem