Chạy 3 chuyến xe ôm 80.000 đồng, người đàn ông bị phạt nồng độ cồn 2,5 triệu đồng

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 18/03/2024 09:42 AM (GMT+7)
Ông H.S.T. (SN 1957, ngụ quận 11, TP.HCM), cả ngày chạy 3 chuyến xe ôm được trả tổng cộng 80.000 đồng, sau đó ông T. rủ bạn cùng nhau uống 3 lon bia và bị phạt nồng độ cồn 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.
Bình luận 0

Tối 17/3, ông H.S.T. (SN 1957, ngụ quận 11) sau một ngày chạy xe ôm dưới cái nắng 37 độ C, được đồng nghiệp rủ về cư xá Bình Thới uống 3 lon bia.

Chạy 3 chuyến xe ôm 80.000 đồng, người đàn ông bị phạt nồng độ cồn 2,5 triệu đồng- Ảnh 1.

Ông H.S.T. (ngụ quận 11, TP.HCM), chạy 3 chuyến xe ôm được 80.000 đồng, bị thổi phạt 2,5 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Chinh Hoàng

Lúc 21h, trên đường về lại nhà ở chung cư Phú Bình, phường 5 (quận 11), ông bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn 0,165mg/lít khí thở. Ông T. bị CSGT lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông T. cho hay do tuổi cao, không biết sử dụng điện thoại thông minh nên chỉ chạy xe ôm truyền thống và đứng bắt khách ở các ngã tư trên địa bàn quận 11. Ngày 17/3, ông chạy được 3 chuyến, thu nhập 80.000 đồng.

Chạy 3 chuyến xe ôm 80.000 đồng, người đàn ông bị phạt nồng độ cồn 2,5 triệu đồng- Ảnh 2.

Ông L.M.H. (SN 1978, ngụ quận 4) vừa lái xe máy chở 2 con gái trong hẻm đường Lò Siêu rộng chưa đầy 2m, bị kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,077mg/lít khí thở. Ảnh: Chinh Hoàng

"Bạn rủ tôi về nhà uống bia cho mát. Bia nhiều nhưng tôi chỉ uống tầm 3 lon để giữ tỉnh táo lái xe. Không ngờ lúc về, tôi bị kiểm tra nồng độ cồn, giờ kiếm đâu 2,5 triệu đồng đóng phạt", ông T. phân trần.

Khoảng 30 phút sau, ông L.M.H. (SN 1978, ngụ quận 4) vừa lái xe máy chở 2 con gái trong hẻm đường Lò Siêu rộng chưa đầy 2m, bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,077mg/lít khí thở.

Tại chốt CSGT, tài xế H. cho rằng ông mới lái xe trong hẻm chứ chưa ra đường lớn. Ông thừa nhận có nhậu nhưng chỉ lái xe trong hẻm, có ra đường đâu mà CSGT kiểm tra!. 

Một cán bộ CSGT giải thích hẻm vẫn là đường. Khi sử dụng rượu bia lái xe trong hẻm nhỏ hay đường lớn đều vi phạm luật giao thông đường bộ.

"Tôi mới uống có 1 lon bia rồi lái xe, chở con từ nhà ngoại ra đầu hẻm để cháu bắt xe ôm về quận 4. Tôi không ngờ hẻm cũng bị kiểm tra luôn", ông H. nói rồi ký vào biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng.

Còn ông P.H.C. (SN 1960, quê Cà Mau) trên đường đi ăn sinh nhật về nhà tại khu vực cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (quận 6) cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, với mức nồng độ cồn 0,322mg/lít khí thở.

Trong đêm, một số tài xế khác trên đường đi nhậu về cũng bị Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra, lập biên bản xử phạt.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08), cho biết việc kiểm tra của CSGT nhằm tuyên truyền, để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông. Đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem