Cháy chung cư 18 tầng, hai mẹ con thiệt mạng

Thứ năm, ngày 11/03/2010 08:45 AM (GMT+7)
NTNN - Người mẹ 34 tuổi và con trai 10 tuổi, sống tại tầng 18 khu chung cư JSC 34, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, đã tử vong do bị ngạt khói trong vụ cháy xảy ra tối qua, 10-3.
Bình luận 0

img
Ngọn lửa xuất phát từ tầng 18 của toà nhà chung cự

Khoảng 18 giờ ngày 10-3, ngọn lửa phát ra từ tầng 17 khu chung cư JSC 34, Lê Văn Lương, Hà Nội. Sau đó, lửa và khói đen phủ kín từ tầng 16 lên đến tầng 18. Tòa nhà chung cư này thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 34 - Tổng công ty Xây dựng nhà Hà Nội xây dựng và quản lý.

 

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ cháy bắt đầu, phóng viên NTNN chứng kiến người trong khu chung cư chạy tán loạn xuống sân. Thậm chí, người dân của khu chung cư Licogi 13 bên cạnh cũng bỏ chạy.

Chị Hoa, một người giúp việc tại căn hộ tầng 17 cho biết: Đang chuẩn bị cho cháu bé ăn cơm thì thấy khói đen xộc vào cửa liền vội vàng bế đứa bé chạy một mạch xuống tầng 1.

img
Những nỗ lực của lính cứu hoả.

Anh Hồ Sỹ Bắc, một nhân chứng kể lại: "Thật kinh hoàng, tôi thấy những cột khói cao, tiếng la hét. Nhiều người mặc quần áo ở nhà vội lao xuống tầng 1, còn những người ở tầng 17-18 thì đổ ra ban công vẫy áo cầu cứu. Giao thông tắc nghẽn".

Theo một số nhân chứng khác, vụ cháy bốc lên từ hầm chứa rác ở tầng 1 của tòa nhà, sau đó gió thổi hất lên trên rồi lan lên phía trên theo đường ống của tòa chung cư.

Theo ghi nhận của NTNN, những người bị thương do vụ cháy gây ra, chủ yếu ngạt khói đã được đưa lên xe cấp cứu, trong đó chủ yếu là các em nhỏ và phụ nữ.

Đến 18 giờ 30, khói đen vẫn bủa vây chặn các lối xuống cầu thang máy và thang bộ nên rất nhiều người dân không thể thoát thân, phải ra hành lang dùng khăn, áo trắng vẫy cầu cứu. Thậm chí, có gia đình còn dùng dây để thả một em bé từ tấng 17 xuống tầng 16 để cho em thoát trước.

img
Cấp cứu cho nạn nhân bị ngạt khói.

Khoảng 20 phút sau khi xảy ra cháy, 10 xe cứu hoả và 2 xe cứu thương được điều đến hiện trường. 19 giờ, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, lúc này, nhiều hộ dân sống ở tầng 17 và 18 cho biết họ vẫn chưa tìm thấy người nhà, nên lực lượng chữa cháy đã bắc thang máy lên tận các tầng này để kêu gọi và cứu những người còn sót lại.

Theo thông tin đến 22 giờ tối qua, vụ hỏa hoạn đã khiến chị Vương Lan Phương, 34 tuổi và con trai Lưu Gia Minh 10 tuổi, sống tại căn hộ 1810 của tầng 18 tử vong do bị ngạt khói. Vụ cháy cũng làm 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện. Tuy nhiên, sau vụ cháy, hệ thống điện đã được hoạt động trở lại bình thường ở tầng 16 đến 18.

Một số vụ cháy nhà cao tầng gần đây

- 17 giờ ngày 8-8-2004: Cháy chung cư An Dương Vương (quận 5, TP.HCM), thiệt hại 6 căn hộ với diện tích 400m2.

- 14 giờ ngày 27-10-2004: Cháy tại DiamondPlaza (quận 1, toà nhà 20 tầng), thiệt hại 100 triệu đồng.

- 18 giờ ngày 27-3-2007: Cháy cao ốc 33 tầng tại quận 1, thiệt hại 35.000 USD

- Đầu tháng 12-2008: Cháy nổ khí metan tại khách sạn Caravelle (quận 1, TP. HCM).

- 16 giờ ngày 20-6-2009: Cháy chung cư 12 tầng tại 25 Vũ Ngọc Phan (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem