• (Dân Việt) - Suốt 13 năm qua, vợ chồng anh Trần Tuấn, chị Trần Thị Bé ở thôn Hạ Cảng, xã Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế chạy đôn chạy đáo kiếm từng đồng bạc để chạy chữa, duy trì sự sống cho con trai đầu lòng là Trần Văn Truyền.
  • Hôm ấy thấy Tuyết ngồi uống nước, nói chuyện chỉ tay về phía mình, "thấy ghét" nên thiếu nữ tuổi trăng tròn này đã rủ vài người quen kêu nạn nhân ra khỏi quán đánh dằn mặt.
  • Mù quáng nghe theo tin đồn muối iốt có thể phòng trị phóng xạ hạt nhân và giá muối có thể tiếp tục leo thang, ông Quách đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong 6 ngày liền để mua vào 6,5 tấn muối.
  • (Dân Việt) - Trong khi những nhà nông trong xã phải chạy đôn chạy đáo tìm đầu ra cho cây rau vụ đông thì ông Liên ngồi một chỗ để tiếp khách hàng thập phương đổ về mua hoa lan.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm công nhân ở phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mua vé xe về Tết Tân Mão khi đến ngày đi thì mới phát hiện là mua phải vé xe giả.
  • Suốt tuần chạy đôn chạy đáo đến nhiều trung tâm tìm người giúp việc trong những ngày Tết nhưng chị Lan chỉ nhận được những cái lắc đầu.