Bố mẹ làm thuê nuôi con bệnh trọng

Thứ năm, ngày 07/03/2013 07:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Suốt 13 năm qua, vợ chồng anh Trần Tuấn, chị Trần Thị Bé ở thôn Hạ Cảng, xã Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế chạy đôn chạy đáo kiếm từng đồng bạc để chạy chữa, duy trì sự sống cho con trai đầu lòng là Trần Văn Truyền.
Bình luận 0

Cháu Truyền sinh năm 2001, lúc hơn 9 tháng tuổi thường bị đau ốm, gia đình đưa đến bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u máu và phải tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công cũng là lúc gia đình anh chị không còn vốn liếng. Năm Truyền lên 7 tuổi, cháu phải thực hiện ca mổ u da.

img
Bà nội cùng đứa cháu tội nghiệp.

Khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình phải vay mượn để cứu lấy Truyền. Đau đớn chưa hết, tháng 10.2011, các bác sĩ phát hiện cháu bị hội chứng thận hư, nếu không điều trị kịp thời và liên tục sẽ phải chạy thận, thậm chí nguy cơ tử vong. Không có tiền chữa bệnh cho con, anh Tuấn đành đưa Truyền về nhà. Vợ chồng anh Tuấn làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi mẹ già, hai con nhỏ và một con bệnh nặng.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm muốn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Tuấn xin gửi về địa chỉ nhà anh Tuấn hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay - 13 Thuỵ Khuê, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem