"Trong chưa đầy 2 tháng, từ đầu tháng 10 đến nay, tôi đã phải 7 lần dọn nhà để "chạy" lũ. Nước ở đây lên nhanh lắm. Ban đêm, không ai trong nhà dám chợt mắt cả. Hết dịch Covid-19 đến bão, bão xong thì đến lũ, năm nay thực sự người dân Hội An chúng tôi đã quá khổ rồi", ông Cương thở dài.
Cơn bão số 12 gây mưa lớn, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều ruộng trồng mai cảnh ở 2 làng mai Nhơn An và Nhơn Phong (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) ngập chìm trong nước lũ.
Lo lũ về phá hủy các chậu mai kiểng, người dân ở thủ phủ mai vàng miền Trung (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) dùng xe rùa, khiêng cây tất bật chuyển mai từ ruộng về nhà hoặc đến khu vực an toàn chạy lũ.
Những cơn mưa kéo dài liên tục trong 2 ngày qua cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm 3/9 khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ chia cắt. Lo ngại trước việc nước lũ lên nhanh, người dân Hương Khê đang tận dụng từng giây, từng phút thu dọn đồ đạc và vật nuôi lên chỗ cao chạy lũ.
Chiếc xe đang vượt dòng lũ bỗng chết máy, đứng giữa dòng và những nữ công nhân thò đầu qua ô cửa kính cầu cứu. Thấy vậy, anh Dương chạy nhanh về nhà lấy đoạn dây thừng ra cột hai đầu để các công nhân bám và đi vào bờ an toàn.
Mưa lớn xối xả trong thời gian dài khiến nhiều nơi tại Bình Định xuất hiện lũ trên các sông, hàng loạt khu dân cư ngập trong biển nước, người dân cuống cuống di dời...