Chém chết người chỉ vì cái tát

Thứ tư, ngày 30/05/2012 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Long bực mình đã tát Tuấn, Tuấn lên xe chở bạn gái bỏ đi. Trên đường đi, Tuấn nhặt được 1 cây mã tấu và quay lại tìm anh Hải, anh Long để trả thù...
Bình luận 0

Ngày 29.5, tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tù chung thân về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo cáo trạng, tối 12.2.2011, trên đường chở bạn gái đi chơi đến số 43B Quang Trung, quận Gò Vấp, Tuấn thấy anh Nguyễn Thanh Hải và anh Nguyễn Văn Long đang cãi nhau. Tuấn dừng xe lại hỏi chuyện thì hai anh này bảo Tuấn đi. Tuy nhiên, Tuấn vẫn đứng lại cãi với hai anh. Lúc này, anh Long bực mình đã tát Tuấn, Tuấn lên xe chở bạn gái bỏ đi.

Trên đường đi, Tuấn nhặt được 1 cây mã tấu và quay lại tìm anh Hải, anh Long để trả thù. Khi thấy họ đang nhậu cùng bạn, Tuấn đã xông vào chém, làm anh Hải tử vong, anh Long và một người bạn bị thương. Tuấn trốn sang Campuchia, đến ngày 18.2.2011 thì ra đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem