Chém, tưới xăng đốt người chỉ vì… mấy con vịt

Thứ bảy, ngày 15/12/2012 14:12 PM (GMT+7)
Nghi là anh Đoàn ra chòi ngủ để canh vịt nên Tý một tay cầm mã tấu, một tay xách bình xăng xông lên... Lại gần võng, Tý chém sáu nhát vào người nằm trên võng rồi đổ xăng châm lửa đốt.
Bình luận 0

Chiều 14.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Tý (24 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về tội giết người.

Liên quan đến vụ án này có sáu bị can bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm gồm Trương Văn Lãm, Trương Văn Điền Em, Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Nhàn, Lê Hồng Tùng và Trần Ngọc Nhan (cùng ngụ ở Hậu Giang).

Trước đó, đêm 6.12, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhận tin báo một nhóm thanh niên dùng hung khí chém anh Võ Vị Thanh (ngụ ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp) rồi dùng xăng đốt nạn nhân. Qua truy xét, công an đã bắt khẩn cấp Tý cùng sáu đối tượng có liên quan.

img
Trần Văn Tý và tang vật vụ án. Ảnh: GIA TUỆ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tý và anh Nguyễn Danh Đoàn có mâu thuẫn trong việc nuôi vịt chạy đồng trên địa bàn xã Hòa Mỹ. Tý cho rằng trong đàn vịt của anh Đoàn có lẫn trên 100 con vịt của Tý nhưng anh Đoàn trả lời không có. Ngày 3.12, Tý bán hết đàn vịt được hơn 40 triệu đồng rồi quay về quê ở Châu Thành A. Ở quê, Tý đem chuyện tranh chấp vịt kể cho Lãm, Điền Em, Khánh, Nhàn, Tùng và Nhan nghe.

Sau đó, cả nhóm bàn bạc tìm anh Đoàn trả thù. Đêm 6.12, Tý cùng sáu người này lên vỏ lãi, mang theo mã tấu, bình xăng, bốn thanh gỗ vuông tìm đánh anh Đoàn. Khi đến chòi vịt của anh Đoàn, không thấy ai nên nhóm của Tý bỏ đi. Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Tý quay lại chòi vịt thì thấy trong chòi có người đang nằm trên võng.

Nghi là anh Đoàn ra chòi ngủ để canh vịt nên Tý một tay cầm mã tấu, một tay xách bình xăng xông lên, lúc này Khánh, Lãm cầm theo thanh gỗ vuông đi theo. Lại gần võng Tý chém sáu nhát vào người nằm trên võng rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Do bị chém và đốt bất ngờ, người nằm trên võng kêu cứu, lao xuống kênh. Lúc này Tý và đồng bọn phóng vỏ lãi bỏ chạy. Tối đó, do bận công việc nên anh Đoàn nhờ anh Thanh ra ngủ canh giùm chòi vịt, chẳng may bị dính đòn thù. Người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến hiện trường, phát hiện anh Thanh đang lóp ngóp dưới kênh với nhiều vết thương trên người nên đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Tý thừa nhận hành vi phạm tội và nói tưởng anh Thanh là anh Đoàn ra ngủ canh chòi vịt nên đã ra tay sát hại.

Theo Pháp luật TP.HCM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem