Chỉ trong 23 ngày, 6 đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ!

Bảo Yến Thứ hai, ngày 21/03/2016 16:16 PM (GMT+7)
Tiếng khóc nghẹn của Yến khi nhắc về cơn ác mộng vừa đổ xuống đầu 6 chị em em khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Chỉ trong vòng 23 ngày, mẹ và cha các em lần lượt đi về phía bên kia cuộc đời, để lại 6 chị em Yến côi cút. Bé út mới chỉ vừa tròn 15 tháng….
Bình luận 0

Chúng tôi tìm về nhà của em Nguyễn Thị Yến với làng Nguyễn, xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) trong một buổi chiều ảm đạm. Trong căn nhà nhỏ ngập màu khăn trắng, là 6 đứa trẻ côi cút lặng lẽ. Thỉnh thoảng bé út gào lên trong cơn thèm sữa khiến các chị nó mắt cũng đỏ hoe…

img

Bé út khát sữa, nhớ mẹ nên thường xuyên quấy khóc.B.Y

Chị Nguyễn Thị Hường, bác dâu của Yến cho biết:  Ngày 14.1(al) mẹ của Yến trên đường đi chợ về thì bị tai nạn giao thông và bỏ lại bố con Yến. Quá đau lòng, sức khỏe của bố em trở nên yếu đi. Và khi những nước mắt khóc mẹ chưa khô thì 23 ngày sau (7.2 al) bố của em cũng tìm về cùng mẹ để lại 6 chị em Yến bơ vơ giữa đời. Yến là chị cả trong gia đình, hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Hiệp Hòa. Sau em là 5 người em thơ dại: Nguyễn Thị Mai (14 tuổi ), Nguyễn Thị Ánh (12 tuổi), Nguyễn Thị Linh (8 tuổi), Nguyễn Hữu Lĩnh (4 tuổi), Nguyễn Hữu Dương (15 tháng tuổi).

“Nó còn đang tuổi ăn tuổi học, tuổi ăn tuổi chơi, giờ đây bố mẹ nó lần lượt ra đi để cho nó trên vai 5 đứa em nhỏ. Nhiều khi đứa em nhỏ 15 tháng tuổi khát sữa khóc quấy, và đứa em 4 tuổi chẳng chịu ăn uống cứ chăm chăm chờ mẹ về cho ăn, nó cũng bất lực. Tôi sang,mấy chị em nó ôm nhau khóc.”, chị Hường chia sẻ.

Chị Hường cũng cho biết, trong những ngày này, các cô bác trong họ vẫn cắt cử người chạy qua chạy lại hỗ trợ thêm nhưng về lâu dài 6 em nhỏ cũng chưa biết cậy nhờ vào ai ngoài bà nội (83 tuổi) đã ở cái tuổi gần đất xa trời?

Mọi sự hảo tâm giúp đỡ cho 6 chị em Yến, xin vui lòng chuyển về Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Yến (Bắc Giang). Xin chân thành cảm ơn!

img

img

Mất cả bố lẫn mẹ, tất cả các công việc thường ngày 6 chị em Yến phải tự lo liệu.B.Y

img

 Đau lòng cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.B.Y

img

Mấy chị em làm cơm cúng cho cha, mẹ.B.Y

img

Bữa cơm côi cút của mấy chị em Yến.B.Y

img

 Bé Lĩnh thường bỏ ăn để chờ mẹ về. B.Y

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem