Chiến sĩ biên phòng thắp đèn xóa mù chữ

Thảo Huyền Thứ hai, ngày 27/10/2014 10:32 AM (GMT+7)
Đêm, điểm trường thôn Xí Giàng Phìn (xã Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai) thường trực sáng ánh đèn. Đó là ánh đèn từ lớp học xóa mù chữ do các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy tổ chức, mang cái chữ về cho nhiều đồng bào vùng biên. 
Bình luận 0

Cái tình nơi biên giới

Theo chân anh Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Chảy về dự khai giảng lớp xóa mù chữ tại điểm trường thôn Xí Giàng Phìn mới thấu hiểu được cái tình của các anh dành cho bà con vùng biên. Khi chúng tôi đến nơi, lúc này đã hơn 6 giờ tối, công việc chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng tuy đơn sơ nhưng cũng được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy và các thầy cô giáo Trường Tiểu học xã Nậm chảy chuẩn bị chu đáo để tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra với lớp học với 16 học viên của hai thôn Xí Giàng Phìn và thôn Củi Pao Phìn xã Nậm Chảy.

img
Lớp học xóa mù chữ tại điểm trường thôn Xí Giàng Phìn.

 

Hai thôn này cách trung tâm xã khoảng 3,5km, có 52 hộ/200 khẩu gồm ba dân tộc Mông, Tu Dí, Thu Lao cùng sinh sống, do đường sá khó khăn, tỷ lệ mù chữ của bà con nhân dân còn cao. Thấu hiểu được khó khăn vất vả của bà con nhân dân hai thôn, Đồn biên phòng Nậm Chảy cùng với Trường Tiểu học xã Nậm Chảy đã tham mưu cho UBND xã mở lớp xóa mù chữ tại điểm trường thôn Xí Giàng Phìn để bà con được học cái chữ.

Gặp thượng úy Trịnh Văn Minh - cán bộ đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Nậm Chảy, tôi thắc mắc sao lại tổ chức khai giảng vào buổi tối, anh Minh cười và nói: "Học vào buổi tối học viên mới đến dự được với bà con, ban ngày còn phải lên cái nương cái rẫy". 16 học viên của lớp học đặc biệt này có điểm chung nhất là muốn học để biết được cái chữ để phục vụ trong giao tiếp, học để đọc được cái sách tiếp thu kiến thức phục vụ trong lao động sản xuất.

Học viên Giàng Seo Thẻo, ít tuổi nhất lớp (sinh năm 1990) vui vẻ nói: "Mình phải cố đi học thôi để biết được cái chữ để bằng được vợ không thì xấu hổ lắm, vợ nó học đến lớp 9 mà!". Còn học viên Thào Quáng Hòa 46 tuổi là học sinh cao tuổi nhất lớp nói: “Mình phải đi học để làm gương cho con mình chứ! Mình sẽ đi học đều để học được cái chữ được đi học là rất vui biết được nhiều điều tốt!".

“Trận địa” toàn dân

Theo trung tá Cù Xuân Thảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Chảy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ đơn vị còn có nhiều chương trình hỗ trợ người dân vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã phối hợp với Trường Tiểu học xã Nậm Chảy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và ủng hộ công tác phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ. Từ đó tiến hành điều tra, rà soát các đối tượng trong độ tuổi từ 15-35 và từ 36-60 tuổi chưa biết chữ. Sau đó, Đồn đã tổ chức lớp học với 16 học viên tại điểm trường thôn Xí Giàng Phìn, lớp học dự kiến kéo dài cho tới khi học viên thực sự đọc thông viết thạo.

“Để lớp học duy trì được sĩ số, bà con thực sự biết chữ thì tinh thần trách nhiệm cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng vận động học viên tham gia lớp học và trách nhiệm của các thầy cô đứng lớp là rất lớn..” – trung tá Thảo chia sẻ

Chia tay các anh mà lòng thầm cảm phục người chiến sĩ quân hàm xanh- người bảo vệ "phên giậu" của Tổ quốc, người thầy thuốc quân hàm xanh, người thầy giáo quân hàm xanh- các anh xứng danh "anh Bộ đội Cụ Hồ"!

  Lớp học này là cách “hiện thực hóa” kế hoạch liên ngành giữa Phòng Giáo dục huyện Mường Khương với các Đồn biên phòng trên tuyến Mường Khương về thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2012-2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem