Chiến sự Nga-Ukraine: Lính đào ngũ Ukraine liều chết chạy trốn, hàng chục người mất mạng

Phương Đăng (theo BBC) Thứ năm, ngày 08/06/2023 16:18 PM (GMT+7)
Ít nhất 90 lính Ukraine trốn quân dịch và đào ngũ được cho là đã thiệt mạng khi cố vượt biên sang Romania, theo BBC News.
Bình luận 0

Những người lính liều mạng trốn khỏi chiến trường

Chiến sự Nga-Ukraine: Lính đào ngũ Ukraine liều chết chạy trốn, hàng chục người mất mạng - Ảnh 1.

Bất chấp sẽ bị phạt tù nếu bị bắt, nhiều người đàn ông Ukraine vẫn cố gắng trốn quân dịch. Ảnh BBC

George - một người lính đào ngũ Ukraine cho biết: “Sông Tisa nông hơn tôi tưởng, chỉ đến ngực tôi. Vì vậy, tôi không cần bơi. Tôi chỉ lội qua sông".

Nhưng khi George đến bờ biển Romania, một đội tuần tra Ukraine đã phát hiện ra anh.

"Đầu tiên tôi nghe thấy tiếng súng, sau đó là một loạt những lời lăng mạ. Nhưng tôi không sợ. Khi đã trải qua thời gian ở tiền tuyến, bạn sẽ biết sự khác biệt giữa những viên đạn chỉ bắn vào không trung và những viên đạn bắn thẳng vào bạn", George chia sẻ.

George là một người đàn ông to lớn có khuôn mặt dịu dàng nhưng bên ngoài đầy thương tích. Là một lính đào ngũ khỏi quân đội Ukraine, anh ta sẽ phải đối mặt với 10 năm tù nếu bị bắt.

George không phải là tên thật của người lính đào ngũ Ukraine. Tên của anh ấy của những người Ukraine khác trong bài viết này đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của họ.

George đã mất vài tuần và hàng nghìn euro trả cho một mạng lưới "hướng dẫn viên" để đi xuyên qua toàn bộ Ukraine từ vùng chiến sự phía đông đến biên giới phía tây xanh tươi và yên bình này.

Biên giới giữa Ukraine và Romania chạy dọc theo một sườn núi trong khu vực này. Các "hướng dẫn viên" - thực tế là những kẻ buôn lậu - sẽ dẫn đường cho những người lính Ukraine đào ngũ sang Romania.

Tuy nhiên, theo các số liệu không chính thức của Ukraine, 90 người lính đào ngũ đã chết trên hành trình tới Romania - có thể chết đuối ở sông Tisa, hoặc chết cóng trên núi - trong 15 tháng qua.

Địa ngục chiến trường và những khoản tiền kếch xù để trốn quân dịch

Chiến sự Nga-Ukraine: Lính đào ngũ Ukraine liều chết chạy trốn, hàng chục người mất mạng - Ảnh 2.

Maria (phải) và các đồng nghiệp biên phòng thường là những người đầu tiên nói chuyện với những người lính Ukraine chạy trốn sau khi họ vượt biên. Ảnh BBC

Đêm đầu tiên của George trong chiến hào là điều tồi tệ nhất. Đó là vào tháng 3 năm ngoái, một tháng sau khi cuộc chiến tranh với Nga bắt đầu.

"Chúng tôi có 27 người chết và 57 người bị thương", người lính Ukraine nói và lướt qua những bức ảnh trên điện thoại về những người đồng đội cũ của mình. Trán anh nhăn lại khi làm như vậy và đôi tay to lớn của anh run lên.

“Tất cả những người này đều đã chết, trừ tôi và người này”, anh chỉ vào một người phụ nữ trong bộ quân phục rằn ri.

Theo BBC News, tình trạng tham nhũng được chính quyền Ukraine công nhận là một vấn đề lớn và tiếp tay cho những người có ý định trốn quân dịch. Các nguồn đáng tin cậy ở miền tây Ukraine đã tiết lộ về sự tồn tại của những "mức phí hàng tháng" - để người nào đó không phải nhập ngũ.

Trong khi đó, các báo cáo từ tiền tuyến cho biết, các chỉ huy Ukraine đã yêu cầu văn phòng tuyển dụng ngừng gửi cho họ những người đàn ông không muốn ra trận hoặc quá sợ hãi để chiến đấu. Bởi họ chỉ là một gánh nặng trong trận chiến.

Nhưng khi nhiều người đàn ông Ukraine coi việc trốn sang một quốc gia khác là cơ hội duy nhất để tránh ra chiến trường, quân đội Ukraine thường xuyên dừng ô tô và xe buýt cách nhau hàng chục km trên con đường bên sông Tisa để tìm kiếm những người trốn quân dịch.

Cảnh sát biên giới Ukraine gần đây đã báo cáo rằng họ đang giam giữ tới 20 người đàn ông Ukraine trốn quân dịch mỗi ngày.

Nhưng theo cơ quan di trú Romania, 6.200 nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự đã vượt biên vào Romania bất hợp pháp kể từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm ngoái. Những người này đang được bảo vệ tạm thời.

Ngoài ra, 20.000 người khác đã đến Romania một cách hợp pháp và đã chọn không quay trở lại Ukraine.

Cuộc vượt biên đầy rủi ro, bất trắc

Dima - một người lính Ukraine đào tẩu, trốn quân dịch - kéo chiếc tất lên cho phóng viên BBC xem bàn chân phải của anh. Cả bàn chân tròn, ửng hồng. Anh bị mất tất cả các ngón chân vì tê cóng khi băng qua dãy núi Maramures từ miền tây Ukraine đến miền bắc Romania. Dima đã trốn khỏi Ukraine khi có giấy triệu tập nhập ngũ. Nhóm của Dima có 4 người, nhưng 1 người đã chết trên đường vượt biên.

Chiến sự Nga-Ukraine: Lính đào ngũ Ukraine liều chết chạy trốn, hàng chục người mất mạng - Ảnh 3.

Bàn chân Dima, một người lính Ukraine đào tẩu, trốn quân dịch bị biến dạng sau cuộc vượt biên sang Romania. Ảnh BBC

"Vào đêm thứ hai trong cơn bão tuyết, tôi gọi điện cho vợ. Tôi nói xin lỗi, tôi không thể trốn được", anh Dima chia sẻ.

"Tôi đã bảo anh ấy đừng có ngu ngốc nữa, hãy đứng dậy và tiếp tục đi", Katja - vợ Dima nói khi ngồi bên cạnh chồng. Họ đang nắm tay nhau, thật chặt.

Nghe lời vợ, Dima cố gắng đi xuống núi, dù mất thăng bằng vì gió mạnh và băng trơn trượt. Anh lao xuống núi, mất đi đôi ủng, điện thoại và một trong những chiếc tất của mình. Bị bầm tím, chảy máu và run rẩy, anh đã tự chế một chiếc tất bằng ống quần rách và dây cáp điện thoại.

Dịch vụ cứu hộ Romania, được vợ Dima báo tin, đã tìm thấy anh gần như suýt chết sau bốn ngày ba đêm trên núi. Anh được trực thăng chở đến nơi an toàn.

"Bạn sẽ trả lời thế nào nếu ai đó gọi bạn là kẻ hèn nhát?", phóng viên BBC hỏi Dima.

"Tôi không có đất nước. Tôi chỉ có một gia đình", Dima lúng túng trả lời.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem