Chiến sự Nga-Ukraine: Nông dân Ukraine đang liều mạng tìm kiếm thứ cực nguy hiểm quân Nga bỏ lại trên cánh đồng

Phương Đăng (theo Digitaljournal) Thứ bảy, ngày 15/04/2023 07:45 AM (GMT+7)
Không cam tâm nhìn cánh đồng bị rải đầy đạn pháo không thể trồng trọt được, người nông dân Ukraine Vitaliy Sydor đang phải dùng đến các biện pháp cực kỳ nguy hiểm để tự mình dọn sạch các loại chất nổ còn sót lại của quân Nga.
Bình luận 0

Nông dân Ukraine đối mặt 'rủi ro rất lớn' khi tự thu gom bom, mìn

Chiến sự Nga-Ukraine: Nông dân Ukraine đang liều mạng tìm kiếm thứ cực nguy hiểm quân Nga bỏ lại trên cánh đồng - Ảnh 1.

Tại khu vực Mykolaiv của Ukraine, mặc dù các đội rà phá bom mìn đã ra quân nhưng một số nông dân quá sốt ruột đang tự mình rà phá bom mìn bất chấp nhiều nguy hiểm. Ảnh AFP

“Tôi đã mua máy dò kim loại và tìm hiểu một chút trên Internet", nông dân Ukraine Sydor, 28 tuổi chia sẻ về nỗ lực tự thu gom bom mìn trên những cánh đồng của mình. Anh thừa nhận không có thiết bị bảo hộ và đã nhờ một người bạn có kinh nghiệm trong quân đội hướng dẫn.

Novogrygorivka - ngôi làng của Sydor ở vùng Mykolaiv, phía nam Ukraine từng bị bắn phá nặng nề từ tháng 3 đến tháng 11 năm ngoái cho đến khi quân Nga rút lui.

Khung cảnh trong làng tràn ngập cây cối gãy đổ, những ngôi nhà đổ nát và những phương tiện bị cháy rụi.

“Bạn nhìn đâu cũng thấy hố bom, mìn”, Sydor nói. Ngôi nhà do cha và ông của Sydor xây dựng giờ cũng chỉ còn là đống đổ nát.

Mykolaiv là một trong những vùng đất nông nghiệp màu mỡ nhất của Ukraine với "những cánh đồng vàng" bội thu.

Sau nhiều tháng chiến sự triền miên, dẫn đến mất mùa vào năm ngoái, những nông dân như Sydor giờ đây cần phải trồng trọt để kiếm sống.

Các tổ chức rà phá bom mìn quốc tế và các đặc công của quân đội cũng như cảnh sát cũng giúp sức, nhưng khu vực này quá rộng lớn và một số nông dân, cần nhanh chóng bù đắp cho những tổn thất lớn của họ năm ngoái, không muốn chờ đợi thêm. Vì thế họ chấp nhận rủi ro, tự mình rà phá bom mìn.

Jasmine Dann, giám đốc điều hành khu vực của The HALO Trust (Tổ chức hỗ trợ sự sống trong khu vực nguy hiểm) đang làm việc trong khu vực, cho biết ước tính một nửa diện tích đất nông nghiệp của vùng Mykolaiv sẽ không thể trồng trọt trong năm nay do ô nhiễm hoặc lo sợ ô nhiễm chất nổ.

Nhưng việc tự thu gom bom mìn của Sydor mang đến “rủi ro rất lớn”, bà Dann cảnh báo.

Khát vọng phủ xanh những cánh đồng

Có một số lượng lớn bom, mìn chưa nổ trên mặt đất ở vùng Mykolaiv.

“Các cánh đồng đều bị bao phủ bởi đạn pháo, đã nổ và chưa nổ”, Sydor nói khi đào lên những mảnh đạn trên cánh đồng của anh.

Để kiểm tra xem một quả bom, mìn có phát nổ hay không, Sydor và những người khác buộc dây thừng vào nó rồi kéo.

“Chúng tôi lấy một sợi dây thừng dài, nằm xuống và kéo quả mìn - nếu nó nổ, nó sẽ nổ. Nếu không, thì thật may mắn", Sydor cho biết và nói thêm rằng, nguy hiểm nhất là mìn sát thương có vỏ nhựa và ngòi nổ.

“Mọi người đều sợ những thứ bằng nhựa, bởi vì máy dò kim loại không phát hiện ra chúng", người nông dân Ukraine giải thích.

“Có một lượng lớn các mảnh tên lửa. Đôi khi ngay cả máy kéo cũng không thể kéo tên lửa ra, nó đã cắm quá sâu vào lòng đất", Sydor nói thêm.

Bên trong cánh đồng, có một cái hố rất sâu được bao quanh bởi những lá cờ đỏ trắng, nơi Sydor cho rằng có thể có một quả đạn pháo chưa nổ. Anh nhấn mạnh rằng, anh rất vui với vụ lúa mạch mùa xuân và hy vọng sẽ sớm gieo hạt hướng dương.

“Trong khoảng 10 ngày nữa, bạn sẽ không thể nhìn thấy mặt đất nữa, nó sẽ được bao phủ bởi màu xanh", Sydor chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem