Chiêu thức tinh vi của ông trùm buôn ma túy liên tỉnh

Thứ hai, ngày 19/10/2015 07:05 AM (GMT+7)
Mỗi lần giao hàng, Hải đều “xử lý” ma túy dưới dạng đầu ngòi điếu thuốc. Gặp con nghiện, gã lấy thuốc ra hút, sau đó ném điếu thuốc hút dở đi. Con nghiện chỉ đến nhận hàng khi gã đi khỏi điểm hẹn.
Bình luận 0

Ngày 18.10, tin nhanh từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hải (SN 1972, quê Nam Định, tạm trú quận 10, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán ma túy.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận là ông trùm ma túy sống tại TP.HCM. Gần đây, do người quen giới thiệu gã mở rộng địa bàn làm ăn về thị xã Thuận An. Bởi lẽ, Thuận An là khu vực có dân tứ xứ cư ngụ, lại là địa bàn của nhiều băng ổ nhóm tội phạm trú ngụ. Hải hy vọng đặt chân ở mảnh đất mới, sẽ có cơ hội tìm các đồng minh giang hồ hỗ trợ nhau làm ăn.

img

Con đường vắng - nơi Hải thường giao ma túy cho khách.

Trước đó, tối 14.10, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa tiến hành bắt quả tang đối tượng Hải đang bán cho đối tượng Hoàng Thanh Phước hai gói bạc được vo trong đầu điếu thuốc lá. Qua kiểm tra, xác định chất bên trong gói bạc chứa chất ma túy, công an đã đưa đối tượng về làm việc.

Cùng lúc khám xét trên người Hải, thu giữ thêm 21 gói bạc được vo sẵn chuẩn bị “xử lý” giao cho con nghiện đã đặt hàng. Trước các vật chứng trên, Hải khai nhận các gói bạc đều là ma túy, đang được hắn vận chuyển đi bán.

Theo đối tượng cho biết, y mua các gói thuốc về xé bỏ phần ruột thuốc bên trong vứt đi. Sau đó, lấy ma túy gói vào giấy bạc vo tròn nhét vào điếu thuốc. Tùy đơn đặt hàng nhiều hay ít, gã sẽ phân lượng ma túy vào giấy bạc bằng với số tiền khách mua.

Khi hoàn tất việc “ngụy trang” ma túy. Hải sẽ hẹn “thượng đế” tới các bãi đất trống để trao hàng. Tuy nhiên, việc giao hàng sẽ được thực hiện rất tinh vi theo hai cách.

Thứ nhất, nếu ở chỗ đông người, Hải giả vờ lấy thuốc lá ra mời đối tượng mua hàng hút, sau đó gã nhanh chân biến mất. Hoặc, ở nơi vắng người, Hải sẽ “xi nhan” cho khách hàng, sau đó vờ lấy thuốc lá ra hút. Khi châm lửa hút thuốc được một, hai hơi, gã liền dụi điếu thuốc hút giở ném xuống đất. Qua những ký hiệu riêng, con nghiện sẽ tới nhặt điếu thuốc mà Hải vứt bỏ mang về lấy ma túy sử dụng.

Cho tới ngày bị bắt, Hải cho biết, đã dùng chiêu thức giao hàng trên một thời gian dài. Cứ nghĩ, với cách thức giao hàng tinh vi như vậy, gã sẽ thuận chiều tất cả. Thế nhưng khi bị công an bắt quả tang khiến Hải tỏ rõ thái độ hoang mang, sợ hãi. Gã thú nhận, quá bất ngờ trước nghiệp vụ của trinh sát.

Một trinh sát tham gia bắt đối tượng Hải nhận xét: "Đây là đối tượng dùng chiêu thức tinh vi nhất trong việc giao ma túy mà từ trước tới nay chúng tôi làm việc. Tuy nhiên, khi làm điều gì phạm pháp, các đối tượng sẽ luôn để lại những kẽ hở mà chỉ nghiệp vụ điều tra mới thấy được. Qua lời khai đối tượng cho thấy, có thể gã đang điều hành một đường dây ma túy liên tỉnh, thành từ Bình Dương về TP.HCM và ngược lại".

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ hơn hai chục gói bạc là tang vật ma túy, cùng một điện thoại di động và chiếc xe máy Attila màu trắng do Hải dùng làm phương tiện phạm tội.

Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

H.Trần (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem