Chợ "cóc"

  • Nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè, lòng đường trên phố Trần Quốc Vượng, ngõ 119 Cổ Nhuế (Hà Nội) gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
  • Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Tuy nhiên theo ghi nhận tại nhiều nơi, ngày 17/5 nhiều chợ cóc vẫn hoạt động.
  • Sau những ngày ăn thịt, bánh và điệu xòe đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bà con dân tộc Thái (đen) chở các loại rau xanh, gà thả đồi, lợn đen, cua, ốc suối và các loại côn trùng bày bán la liệt tại chợ xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).
  • Theo Sở GTVT tỉnh Long An, tình trạng chợ tự phát tại các khu công nghiệp-cụm công nghiệp đang diễn ra rất phức tạp gây mất trật tự ATGT.
  • Dù nằm cách UBND phường không quá 100m, thế nhưng chợ cóc ở khu II phường Hùng Thắng (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn ngang nhiên hoạt động.
  • Từ các loại sản vật chỉ có ở vùng cao đến cách bán hàng của bà con dân tộc Thái nơi đây cũng tạo nên sự khác biệt, đem lại sự thích thú và hào hứng cho du khách khi vào thăm các gian hàng trong những chợ cóc ở Sơn La...
  • Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban An toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng, nhiều người thường có thói quen “tạt ngang, tạt dọc” các khu chợ “chồm hổm”, chợ tự phát ven đường để mua thực phẩm cho gia đình. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt, vì thực phẩm dù có sản xuất an toàn mà không được bảo quản, bày bán tốt, các sản phẩm tươi sống như thịt, thủy hải sản mà không được bảo quản lạnh sẽ nhanh chóng nhiễm vi khuẩn, vi sinh, thậm chí dễ bị ôi thiu dưới trời nắng nóng, nhiệt độ thất thường.
  • Giá cả năm nào sau Tết cũng tăng cao tại các chợ. Những năm trước, dù đắt, người tiêu dùng cũng bấm bụng mua. Còn bây giờ, họ vào siêu thị mua cho đúng giá, cho rẻ.
  • Ngày 26.8, ngay trước trụ sở UBND xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, có khá nhiều người dân đã tụ tập phản đối chính quyền xã chỉ vì… “không được họp chợ đêm - chợ cóc” ngay trước UBND xã Vân Nội.
  • Nắng nóng khiến cho các mặt hàng thực phẩm giải nhiệt, rau dưa đắt lên trông thấy nhưng các bà, các cô bán hàng ở chợ, nhất là chợ cóc, chợ tạm vẫn phải “bỏ của chạy lấy người”, đành dọn hàng về sớm vì không thể ngồi bán lâu như mọi ngày giữa cái nóng như thiêu như đốt…