Cho mượn... vài băng

Thứ hai, ngày 11/04/2011 11:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Chất lên thăm con là bộ đội, chuẩn bị sáng hôm sau sẽ về, bỗng nghe con mình hỏi nhỏ một ai đó ngoài hè: - Mai bố tớ về rồi, cậu còn đạn không, cho tớ mượn vài băng?
Bình luận 0
img
 

Ông Chất hoảng quá vội lên báo cáo thủ trưởng và Tuấn con ông bị gọi lên. Sau khi nghe thủ trưởng hỏi, Tuấn vội giãi bày:

- Dạ báo cáo thủ trưởng, em nói "đạn" ở đây là tiền, muốn mượn bạn ấy vài trăm nghìn để biếu bố em.

Ông Chất:

- Ồ thế mà tôi cứ tưởng... hoá ra là nó nói lóng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem