Chơi ngông vì nghệ thuật?

Thứ năm, ngày 04/03/2010 09:22 AM (GMT+7)
NTNN - “Xin lỗi, em chỉ là...” sẽ chính thức công diễn vào ngày 12-3 tới tại TPHCM, hứa hẹn là một vở diễn có nhiều kỷ lục.
Bình luận 0

Cuộc chơi tốn kém

Điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là kinh phí đầu tư cho vở kịch này vì ông Nguyễn Hoàng Vũ- Giám đốc Công ty V.Art, chủ đầu tư đã “phá sâu kỷ lục” của nhiều vở diễn trước đó khi bỏ ra 5 tỷ đồng.

img
2 nữ diễn viên chính của vở kịch

“Chiếc áo thiên nga”- một vở diễn đình đám về kinh phí đầu tư cũng mới chỉ đạt mức 2 tỷ đồng, “Nỏ thần” - vở diễn được mệnh danh là “bom tấn” của bà bầu Hồng Vân cũng chỉ có 400 triệu đồng. T

rên mặt bằng trên dưới 100 triệu cho một vở diễn ở các sân khấu nhỏ khá phổ biến ở TP.HCM hiện nay, mức đầu tư kỷ lục cho vở diễn “Xin lỗi, em chỉ là…” thực sự là một “chiêu” gây tò mò để kéo khán giả đến rạp.

Đi cùng với mức kinh phí “hàng khủng” này  là những chi tiêu cũng khá mạnh tay của ông Hoàng Vũ: 2 tỷ đồng dành cho quảng cáo, các diễn viên chính được mua bảo hiểm 1,3 tỷ đồng trong suốt một năm, cát-xê của diễn viên chính trong suất diễn đầu tiên là 10 triệu đồng, tiền tập 5 triệu đồng cho mỗi diễn viên…

Đây cũng là vở kịch đầu tiên được mua bản quyền  tác phẩm văn học “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” từ chính tác giả Tào Đình (Trung Quốc), kịch bản sân khấu do nhà văn Trang Hạ và chính ông chủ đầu tư Hoàng Vũ cùng chuyển thể.

Không được phép… ốm

Vai chính trong vở kịch, cô gái Hạ Âu được giao cho 2 gương mặt xinh đẹp đang nổi lên hiện nay là Ngân Khánh và Lan Phương, vai nam chính Hà Niệm Bân được giao cho Quý Bình- gương mặt nam diễn viên được yêu thích ở sân khấu kịch thành phố.

img
Quý Bình (phải) và NSƯT Việt Anh trên sàn tập.

Ngoài ra vở kịch có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi hiện nay như  NSƯT Việt Anh, Công Ninh, Tú Trinh, Hoàng Sơn, Thanh Hoàng, Anh Vũ, Cát Tường…

Bắt đầu lên sàn tập dàn dựng từ ngày 10-1, các diễn viên đã có những ngày làm việc thực sự mệt nhoài dưới sự chỉ huy của tổng đạo diễn Hoàng Vũ và đạo diễn Yến Chi.

Họ không được phép quên từng lời thoại ngắn nhất vì sẽ bị “dũa te tua”. Lan Phương- một trong hai nữ diễn viên đóng Hạ Âu tâm sự: “Vở diễn bắt đầu dàn dựng từ trước Tết, thậm chí mình còn không dám chơi vui quá sức vì sợ ốm, sẽ không theo kịp mọi người.

Còn Ngân Khánh, để có được vai Hạ Âu, cô cũng đã phải trải qua rất nhiều cuộc sát hạch nghiêm chỉnh chứ không phải vì cô đã từng làm việc với đạo diễn Hoàng Vũ từ trước đó.

Ngày nào Ngân Khánh cũng có mặt tại sàn tập cùng với Lan Phương, vừa diễn vừa học hỏi người bạn diễn giàu kinh nghiệm của mình. Ngân Khánh tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để xoá tan sự nghi ngờ về khả năng diễn xuất của cô trong lòng những khán giả kỹ tính của sân khấu kịch thành phố.

Nhiều người đã gọi vui Nguyễn Hoàng Vũ là một “gã đại ngông” bởi số tiền lớn mà ông bỏ ra cho vở diễn này. Với giá vé trung bình để xem “Xin lỗi, em chỉ là…” từ 200-500.000 đồng, một số vé VIP có giá 1 triệu đồng - khá cao so với mặt bằng giá vé xem kịch phổ biến dưới 100.000 đồng tại thành phố hiện nay khiến khá nhiều người lo lắng cho doanh thu của vở diễn.

Nhưng ông chủ đầu tư kiêm tổng đạo diễn  lại có vẻ không lo lắng lắm. Hoàng Vũ cho biết: “Tôi đã thanh toán trước tiền cát-xê của sô diễn đầu tiên cho các diễn viên mà không hề cảm thấy mình “chơi ngông”, với tôi, vở diễn này sẽ là sự mở màn cho nhiều dự án nghệ thuật lớn sau này, để mọi người có thể tin rằng tôi sẵn sàng đầu tư lớn cho nghệ thuật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem