• Dân Việt - Chặng đường đêm dài không dưới 20km cho họ lãi khoảng 30.000 đồng để nuôi nhau và nuôi cậu con trai đang là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Khoa học Huế.
  • Dân Việt - Để thích nghi với thực trạng tiền thuê nhà cao, lương thấp, thanh niên Trung Quốc từ tỉnh lẻ lên thành phố làm việc buộc phải chấp nhận chung sống trong diện tích nhà trung bình chỉ 4,5 m2.
  • (Dân Việt) - Hai vợ chồng tôi đều là người khuyết tật, anh ấy không có hai chân, còn tôi thì thiếu một. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tất cả sự đồng cảm, khát vọng sống...
  • (Dân Việt) -Đàn ông đi làm ăn xa, bỏ lại việc chăm sóc trẻ nhỏ, người già và làm nông cho phụ nữ. Đã có nhiều cảnh đời ngang trái xảy ra mà thiệt thòi đều rơi vào phụ nữ.
  • (Dân Việt) - Tôi lấy chồng đã được 12 năm. Ngoài làm ruộng, vợ chồng tôi mở trang trại nuôi lợn, thu nhập gia đình cũng khá. Hai đứa con cũng ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Chồng tôi mở rộng kinh doanh trở thành "lái lợn" trong vùng, chuyên gom hàng cho những lò mổ lớn. Kiếm được nhiều tiền, chồng tôi đổ tính trăng hoa.
  • (Dân Việt) - Vô sinh thứ phát là những trường hợp vợ chồng đã từng có thai ít nhất một lần, nay muốn sinh đẻ nữa nhưng không thể thụ thai được.
  • (Dân Việt) - Có một nơi trên đất nước này tất cả đàn ông trong bản đều ăn trầu. Luật tục nghiêm ngặt, nếu người đàn ông nào từ nơi khác đến bản mà không ăn trầu, dù là khách quý cũng chẳng được đón chào.
  • (Dân Việt) - Khi nghe tin chồng định cưới thêm một cô vợ mới chỉ sau khi cưới bà vợ thứ 3 không lâu, 3 bà vợ đã cùng liên kết với nhau đánh cho ông chồng chung của mình một trận tơi bời trước bàn dân thiên hạ ngày 18-12 vừa qua.