Chồng cũ của người mẹ chôn con 5 tháng tuổi bị bắt

Thứ bảy, ngày 04/03/2017 13:33 PM (GMT+7)
Chở vợ cũ và con riêng của chị này đi nhậu nhưng đánh rơi bé trai xuống đường tử vong rồi đem vào chùa chôn, người đàn ông ở Kiên Giang bị bắt giam.
Bình luận 0

Ngày 4.3, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Hoàng Vũ (27 tuổi) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

img

Cảnh sát khai quật mộ bé trai sau một ngày được mẹ chôn cất tại chùa. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, chiều 8.2, sau khi nhậu tại nhà bạn, Vũ chở vợ cũ và bé trai 5 tháng tuổi (con riêng của vợ cũ) đến quán khác để "tăng hai". Do chạy xe máy với tốc độ cao nên anh ta đánh rơi bé trai xuống đường bêtông, chấn thương phần đầu.

Nghĩ bé không sao nên anh ta cùng vợ cũ vào quán ven đường nghỉ ngơi. Tuy nhiên một lúc sau bé trai tím tái, người mẹ vội đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương nhưng không kịp.

Cả hai đưa xác cháu vào ngôi chùa ở thị trấn Kiên Lương chôn cất, rồi bỏ trốn nhưng sau đó ra trình diện.

Người mẹ 23 tuổi cũng cho biết lý do chị ta không khai báo là vì "sợ chồng hiện tại biết sự việc". Trên đường bỏ trốn cùng chồng cũ, người mẹ gọi điện cho gia đình chỉ chỗ chôn cất con.

Chiều 9.2, cảnh sát khai quật mộ cháu bé khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Phúc Hưng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem