Chống mỹ

  • Những phản ứng của Trung Quốc sau vụ Mỹ không kích sát hại thiếu tướng Iran Qasem Soleimani cho thấy Bắc Kinh chưa sẵn sàng cùng Nga trực tiếp can thiệp vào tình hình Trung Đông.
  • Cảnh sát quân sự Nga mới đây vừa thực hiện một cuộc đột kích chống lại dân quân được Iran hậu thuẫn tại sân bay quốc tế Aleppo của Syria - dấu hiệu phơi bày căng thẳng leo thang giữa Moscow và Tehran.
  • “Anh em chúng tôi bỏ hết quần áo để lội sông khảo sát để làm thêm cầu ngầm nữa thì máy bay trinh sát OV -10 của địch bất thình lình lao tới. Chúng bắn quả pháo cối để báo hiệu cho máy bay phản lực đến đánh. Chúng tôi vội lao lên bờ nhưng chỗ đó chẳng có hầm gì, mỗi người tìm một hốc cây để lánh”, Thiếu tướng Hoàng Kiền kể về những tháng ngày ác liệt trên đường Trường Sơn.
  • “Ở dốc Ba Thang của đại ngàn Trường Sơn, tôi được chứng kiến cảnh những người lính ngất nghểu trên những chiếc thang cao lênh khênh bằng 3 chiếc thang tre bình thường nối lại. Họ cột mình hàng giờ vào sườn núi đục đá tra bộc phá. Cứ liên tục tốp này đến tốp khác…”, Thiếu tướng Võ Sở kể về ký ức mở đường Trường Sơn huyền thoại.
  • Một bức ảnh ghi lại đoàn xe tăng thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn, trên chiếc xe số hiệu 380 có hình ảnh cực kỳ hiếm có, bên cạnh những người lính cầm súng có cây đàn ghi ta dựa trên tháp pháo. Đằng sau hình ảnh này là câu chuyện rất xúc động.
  • “Có nhiều anh em hỏi vui tôi, vì sao cả đời chiến đấu trải qua các chiến trường trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc, trưởng thành từ người lính cho đến sỹ quan cấp tướng lại không hề “dính” một mảnh đạn, bom nào. Tôi cười và nói có 3 lý do…”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền Tư lệnh Quân khu 2 nói khi trò chuyện với PV Dân Việt.
  • Phóng viên Mỹ mới đây đã có cơ hội đến Triều Tiên, trong bối cảnh hàng triệu người dân nước này sẵn sàng đăng ký nhập ngũ chống Mỹ.
  • “Năm 1976, trong lần chơi bóng chuyền tôi bị bóng đập vào đầu đau quá gục xuống. Sau đó suốt cả tháng tôi cứ cúi gục đầu vì đau. Các bác sĩ quân y khám nói tôi từng bị thương nặng ở đầu, tôi nói không hề có. Mãi sau đó nhờ máy móc hiện đại chụp chiếu, tôi mới biết có mảnh đạn nằm ở phần đỉnh đầu”, Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chia sẻ cùng Dân Việt trong những ngày cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017).
  • Hơn 40 năm trước khi đất nước còn bị chia cắt bởi chiến tranh, đã có hàng triệu gia đình đôi bờ giới tuyến 17 phải sống trong cảnh chia ly, vợ chồng cách xa, con đi lính miền Nam, cha bộ đội miền Bắc...
  • Những ngày gần đây, người dân làng Bình Túy (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện ở làng mình một địa đạo thời chống Pháp và Mỹ đã bị lãng quên từ 50 năm qua.