“Chống phản cảm”

Thứ năm, ngày 07/03/2013 19:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sao hôm nay chú siêng đột xuất thế, mới hừng đông đã ra đường làm gì đấy?
Bình luận 0

- Em đi thể dục thể thao.

- Cứ tưởng người già mới chăm thể dục thể thao, còn trẻ như chú chỉ có chăm… nhậu. Nhưng thế cũng tốt, "mỗi người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe".

- Nhưng em đi tập thể dục không chỉ để mạnh khỏe, mà còn để "chống phản cảm".

- Chú nói sao?

- Thưa với bác, em công tác ở một đơn vị phải có mặt thường xuyên trên đường phố, mới đây đơn vị quy định ai bụng phệ, thấp bé nhẹ cân, nói năng thô lỗ thì sẽ không được ra đường nữa, chuyển sang bộ phận bàn giấy, tránh tiếp xúc với dân vì sợ sẽ gây phản cảm.

- Nói năng thô lỗ gây phản cảm thì đúng rồi. Nhưng béo bụng hoặc thấp bé nhẹ cân là do thể tạng từng người, bảo phản cảm là sao? Như tôi bụng to đấy, có "phản cảm" không?

- Bác khác, em khác.

- Nếu chú tập mãi vẫn không hết béo bụng thì sao? Cứ chuyển về bàn giấy ngồi à?

- Thế nên em quyết tâm chống béo bụng để mãi mãi "đứng đường". Nếu tập mãi mà bụng vẫn to thì chỉ còn cách… vay bác tiền đi hút mỡ bụng!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem