Chống tham nhũng, không sợ hiểm nguy

Thứ năm, ngày 09/09/2010 08:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là những tấm gương nông dân đã đến tuổi an hưởng cuộc sống bình yên. Nhưng dấu ấn tuổi tác dường như không xuất hiện trong quyết tâm phòng, chống nạn tham nhũng của họ.
Bình luận 0

Gừng càng già càng cay

img
Cụ Lê Đạo

Đã bước sang tuổi 84, cụ Lê Đạo (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) là đại biểu cao tuổi nhất tại Hội nghị toàn quốc biểu dương những cá nhân có thành tích về phòng, chống tham nhũng (tổ chức tại Hà Nội ngày 7-9).

10 năm qua, bậc cao niên này cùng các cộng sự Nguyễn Phú Hộ (82 tuổi), Nguyễn Ngọc Phán (75 tuổi) và Trần Bá Tiều (59 tuổi) đã kiên trì đấu tranh, vượt qua bao khó khăn với không ít lực cản, cám dỗ và cả sự đe doạ đến tính mạng.

Trao đổi với NTNN về “bí quyết” phòng, chống tham nhũng, cụ Đạo bộc bạch:

“Trước hết phải có lòng dũng cảm. Trong cuộc chiến cam go chống lại cái xấu, cái sai, chúng tôi chấp nhận dấn thân để vạch trần những hành vi tham ô, lãng phí. Nếu không sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân và dám đối diện với sự nguy hiểm thì chúng tôi đã không thể góp phần đấu tranh chống tham nhũng”.

Trong câu chuyện càng lúc càng thân tình, gần gũi, cụ Đạo hào sảng kể về hành trình chống tham nhũng của mình và cộng sự. Tháng 12-2000, cụ Đạo phát hiện và tố cáo một số cán bộ huyện Đức Trọng thời kỳ năm 1991-1993 cố tình vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước ước tính lên tới 30 tỷ đồng.

Tháng 3-2003, đoàn thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Đức Phúc làm trưởng đoàn về làm việc và đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, bị chính quyền tỉnh Lâm Đồng và cụ Đạo cùng các cộng sự phản đối, tố cáo. Tiếp đó, ông Lê Đình Đấu - Phó Tổng thanh tra Chính phủ về làm việc với UBND tỉnh, chúng tôi cùng dự. Qua thảo luận và phân tích, đã đấu tranh gay gắt và quyết liệt, cuối cùng đồng chí Đấu phát biểu có tính chất kết luận: UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi tài sản là đúng pháp luật”.

Để đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cụ Đạo cùng các cộng sự không thể bước trên con đường bằng phẳng. Đối diện với cái xấu, lòng dũng cảm giúp cụ Đạo vượt qua nhiều lực cản, thậm chí cả sự đe doạ đến tính mạng của cụ cũng như gia đình.

Cụ Đạo tâm sự: “Chúng tôi đã tham gia đấu tranh nhiều vụ sai phạm, hầu hết là cán bộ nên hết sức khó khăn. Quả là cuộc đấu tranh không cân sức, nhiều sức cản, ô dù, bao che, đùn đẩy, né tránh. Thậm chí, chúng tôi còn bị đe doạ, mua chuộc dưới mọi hình thức. Mặt khác, còn có những tác động bên ngoài, kể cả anh em, bạn bè, người thân can đừng đấu tranh bởi lo chúng tôi vừa chẳng được gì, vừa gây thù, chuốc oán. Thú thực, vì những điều này ảnh hưởng đến tư tưởng nên một số đấu tranh nửa chừng đành dừng cuộc”.

Trong cuộc đấu không cân sức ấy, sự bền bỉ và lòng quyết tâm, sự dũng cảm giúp cụ Đạo cùng các cộng sự đứng vững và đấu tranh thành công. 10 năm là quãng thời gian không dài trong một đời người, nhưng lại là một quá trình chẳng hề ngắn trên hành trình bảo vệ chân lý. Đã theo Đảng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khi trở về cụ Đạo không ngừng đấu tranh với lương tâm và trách nhiệm. Vụ việc nói trên chỉ là một trong nhiều vụ mà cụ Đạo cùng cộng sự thực hiện.

Chiến thắng của niềm tin

"Còn sống ngày nào, chúng tôi còn chống tiêu cực ngày ấy", cụ Lê Đạo.

Câu chuyện đang mặn mà, nét mặt cụ Đạo chợt ánh lên chút suy tư. Hiểu tâm lý cụ, tôi hỏi: “Theo cụ, để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có sức lan toả cao hơn, điều gì là cần thiết nhất?”.

Không cần suy nghĩ lâu, cụ Đạo trả lời: “Cần lắm cơ chế bảo vệ người chống tiêu cực. Nếu được bảo vệ và ủng hộ đầy đủ, không chỉ chúng tôi mà bất cứ ai bất bình với tiêu cực đều quyết tâm và vững tin hơn để đấu tranh, bất kể cuộc đấu tranh ấy có cân sức hay không”.

Trò chuyện cùng cụ Đạo, tôi “bật mí”: Trong cuộc trao đổi tại Hội nghị biểu dương cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng, đồng chí Vũ Tiến Chiến - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã cho biết, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi công dân, đẩy mạnh dân chủ ở cơ sở thì cần thực hiện tốt hai việc: Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cá nhân phát hiện, tố giác tiêu cực và phải bảo vệ thật tốt người đấu tranh với tiêu cực...

Nghe đến đây, cụ Đạo nở nụ cười thật tươi, mắt ánh lên niềm vui và cho biết: “Tôi vui lắm. Thực tế, trong quá trình đấu tranh chống tiêu cực, chúng tôi luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn và được coi là giặc nội xâm. Đảng và Nhà nước đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và có nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt. Nếu không có niềm tin và lòng dũng cảm, chúng tôi đã không thể trụ vững trước những khó khăn, thách thức”.

Chia tay cụ Đạo cùng các cộng sự, chúng tôi chúc cụ luôn mạnh khoẻ và có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc đấu tranh loại trừ cái xấu khỏi đời sống xã hội. Cụ ông 84 tuổi bắt tay chúng tôi thật chặt và khẳng định: “Còn sống ngày nào, chúng tôi còn chống tiêu cực ngày ấy”.

(Còn nữa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem