Chồng tố bị vợ bạo hành đến liệt nửa người

Thứ tư, ngày 20/05/2015 08:50 AM (GMT+7)
“Nhà tôi cách đây chỉ mấy căn thôi, nhưng nếu tôi về nhà là vợ tôi chém chết, hoặc cũng bỏ mặc không chăm lo. Mấy đứa con thương tôi, nhưng bà ấy cấm không cho sang thăm(?!)”, ông Bùi Viết Liên - người chồng tố cáo việc mình bị vợ bạo hành đến liệt nửa người - sụt sùi tâm sự.
Bình luận 0
Tuy nhiên, sự việc này hiện vẫn đang có những thông tin khá trái chiều, gây sự chú ý của dư luận.

Chồng tố vợ hung hãn, bạo hành

Theo người thân của ông Bùi Viết Liên (SN 1966, thôn 7, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), trước khi bị vợ đánh đập, ông này thuộc tạng người cao lớn, nhanh nhẹn và hoạt bát. Nhưng hiện nay cuộc sống của ông Liên đang phải gắn liền với chiếc giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Tất cả đều bắt nguồn từ trận đòn thừa sống thiếu chết của người vợ tên Nguyễn Thị Sương (SN 1966) đối với ông Liên(?).

Tiếp xúc và giãi bày với chúng tôi, ông Liên nói chuyện một cách rất khó nhọc và lời nói của ông cũng rất khó nghe do di chứng của bệnh liệt nửa người. Phải nhờ sự giải thích hoặc “nói lại cho rõ” của người thân, chúng tôi mới hiểu được hết lời ông muốn nói.

Theo lời kể của người đàn ông này thì ông và bà Sương vốn là người Bắc. Cách đây khoảng 25 năm, cả hai theo gia đình đi làm kinh tế mới rồi gặp nhau. Duyên phận đưa đẩy hai người nên nghĩa vợ chồng. Nhiều năm chung sống hạnh phúc, ấm êm, họ có với nhau tất cả 4 người con. Ông Liên bảo lúc đó vợ mình là người chịu thương chịu khó, hiền lành chân chất, khéo chiều chồng, chăm con…

Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó thì mọi chuyện đã chuyển sang một chiều hướng tiêu cực. Nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt, mâu thuẫn giữa ông Liên và bà Sương là do cuộc sống gặp nhiều trắc trở và không còn tìm được tiếng nói chung.

“Kinh tế chính của gia đình tôi đều trông vào vài hécta điều, ngoài ra vợ chồng tôi còn làm thêm làm mướn bên ngoài những lúc rỗi rãi nên cuộc sống gia đình cũng tạm cho là no đủ. Tuy nhiên, vào năm 2008, cao su được giá, hai vợ chồng tôi bàn tính vay vốn chuyển đổi cây trồng và bắt đầu vướng vào nợ nần. Cũng từ những khó khăn, túng thiếu này mà những rạn vỡ nảy sinh”, ông Liên nói một cách khó khăn.

img
Căn nhà của vợ chồng ông Liên.
Người đàn ông này còn cho biết thêm, từ những điều nhỏ nhặt không được giải quyết dứt điểm đã khiến cho mâu thuẫn vợ chồng càng trở nên gay gắt, giống như ngọn lửa đang âm ỉ chỉ chực chờ một cơn gió sẽ bùng cháy dữ dội, sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Bà Sương bắt đầu giở chứng từ khi ấy, bà thường xuyên chì chiết, đay nghiến chồng là kẻ vô tích sự, vì ông mà kế hoạch làm ăn thất bại. Thậm chí, bà Sương còn nhiều lần xử sự quá đáng với chồng(?).

“Lúc trước tôi thường phải nhẫn nhịn, chịu lép vế mỗi khi hai vợ chồng lời qua tiếng lại để cho yên cửa yên nhà và cũng là vì sợ người ngoài nhìn vào. Thấy vậy, cô ấy cứ được đằng chân lân đằng đầu khi buông ra những lời quá đáng, đánh đập và xử sự rất tệ với tôi”, ông Liên giãi bày. Chính vì những việc như vậy nên 5 năm trở lại đây, không khí giữa hai vợ chồng ông Liên luôn trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt. Điều đáng nói, theo lời ông Liên là sau đó bà Sương đã nhiều lần bỏ nhà ra đi một cách khó hiểu rồi lại quay về.

“Lần đầu tiên cô ấy bỏ đi là khoảng hơn nửa tháng thì về. Từ lúc trở về, tính tình cô ta càng trở nên khó chịu hơn, hung dữ hơn. Nhiều lần tôi phải chịu những trận đòn rất đau đớn của vợ”,ông Liên chua chát.

Theo lời kể của ông Liên, lý do khiến bà Sương kiếm chuyện với chồng là chuyện tiền bạc(?). Mỗi lần hỏi chồng đưa tiền nếu không có thì ông Liên sẽ “lãnh đủ”. Cứ thế, điệp khúc đi về là đánh chồng tái diễn nhiều lần. Nhất là 2 năm trở lại đây, bà Sương thường bỏ nhà đi từ 6 tháng tới 1 năm mới về.

“Tôi nghe có người nói lại là thấy cô ấy hay đi với người đàn ông khác. Bản thân tôi cũng không rõ có chuyện này hay không, nhưng dạo gần đây cứ mỗi lần về là cô ấy lại đòi tôi ký đơn ly hôn để chia tài sản”, ông Liên kể tiếp.

Dù bức xúc, buồn bã và cũng đã đôi lần ông thể theo nguyện vọng của bà Sương để giải thoát cho mình, nhưng nghĩ đến 4 đứa con, ông Liên lại không đành lòng, hơn nữa cũng đã đi đến nửa đời người, giờ xảy ra chuyện ông cũng sợ mọi người chê cười. Và mỗi lần ông Liên không chịu ký thì bà Sương sẽ trút giận lên chồng bằng bất cứ vật gì mình vớ được, từ con dao tới cái cuốc.

“Có lần sau khi bỏ nhà đi được khoảng 1 tháng, vừa về tới nhà, cô ấy lập tức cầm dao chẻ điều đâm vào đầu, lưng, cổ tôi khiến người tôi chảy nhiều máu. May mà lúc đó có cháu tôi tình cờ đi qua thấy vậy can ngăn nên tôi mới thoát nạn”. Nhiều lần uất ức, ông Liên cũng định dùng chân tay để phản ứng, nhưng ông đã kìm nén lại.

Theo ông Liên thì có lẽ thấy ông nhún nhường nên bà Sương cứ làm tới. Đỉnh điểm của vụ bạo hành ngược mà ông Liên phải chịu đựng từ chính người vợ của mình là vào trưa 20.12.2014. Hôm đó, ông Liên đi đám cưới về thì bà Sương tiếp tục gây chuyện chửi bới, đồng thời dùng cây gỗ đánh vào đầu chồng làm ông Liên gần như bất tỉnh không biết gì. Hai hôm sau, anh Chiến (hàng xóm) sang nhà nhờ ông Liên đi xịt thuốc cây điều mới phát hiện ông nằm mê man, bất tỉnh. Người hàng xóm hỏi nguyên nhân thì bà Sương lạnh lùng cho biết, chính mình là người đã gây thương tích cho chồng như vậy.

Quá bất bình trước hành động và thái độ của bà Sương, anh Chiến liền kêu một vài người quen biết để cùng đưa ông Liên đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, do thương tích quá nghiêm trọng nên ngay trong buổi chiều hôm ấy, nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, ông Liên mới vượt qua cơn nguy kịch.

“Hôm ấy, khi anh Chiến thấy tôi nguy kịch và yêu cầu bà Sương đưa tôi đi bệnh viện, nhưng cô ta bảo rằng cứ để mặc xác tôi. Lúc anh Chiến kiên quyết đưa tôi đi viện thì cô ta vẫn tìm cách ngăn cản gây khó dễ. Giả sử hôm ấy anh Chiến không phát hiện và đưa tôi đi viện kịp thời thì giờ này có lẽ tôi cũng chẳng còn nằm đây”, giọng ông Liên gần như lạc đi.

Tất cả là vì chồng nghiện rượu, chửi mắng vợ con?

Theo chứng nhận thương tích của Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thì ông Liên bị giập não xuất huyết bán cầu phải, không nói được, bị liệt một số cơ quan chức năng, phát âm khó khăn. Theo kết quả giám định thương tích, ông Liên bị mất 59% sức lao động vĩnh viễn. Từ một người khỏe mạnh, nói năng bình thường, ông Liên đã gần như trở thành một người tàn phế.

Cũng theo lời ông Liên thì sau những ngày điều trị, ông được xuất viện, tuy nhiên bà Sương không cho chồng trở về nhà. Do vậy, từ đó đến nay, ông Liên phải ở tạm nhà người anh trai. Bà Sương cũng nghiêm cấm mấy đứa con không được qua thăm cha…

Quá bức xúc trước hành động ngang tàng của bà Sương, mới đây ông Liên đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng. Hiện tại, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng chưa áp dụng biện pháp tạm giữ với bà Sương.

Để tìm hiểu thêm sự việc và cũng mong muốn có cái nhìn khách quan, chúng tôi đã tìm gặp bà Sương. Khác với những tưởng tượng ban đầu về một người vợ to khỏe, sẵn sàng hành hung chồng bất cứ lúc nào, bà Sương lại có vẻ ngoài của một người phụ nữ lam lũ, hơi gầy, khuôn mặt rám nắng, tóc đã bạc phân nửa.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Sương thừa nhận hành vi dùng gậy đánh chồng. Nhưng bà cho rằng, đây là sự phản kháng, tự vệ trong lúc bị kích động.

img
Người chồng tố vợ bạo hành mình đến liệt nửa người.
Theo bà Sương, trong cuộc sống, vợ chồng bà hay xảy ra cãi vã do mỗi lần ông Liên uống rượu về thường chửi bới vợ con. “Nhiều lần uống về, ông chửi đến nửa đêm, giội nước vào giường vợ, lấy dao chém xuống bàn, đập vỡ gạch nền nhà, làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Ba đứa con đi học, đi làm, chỉ còn hai mẹ con ở nhà nên ông chửi chỉ biết nghe, tôi nói lại thì ông đánh đập… Đầu năm 2014, tôi cảm thấy không chịu được nữa nên gửi đơn ly hôn và ra ngoài thuê phòng trọ ở để đi làm thuê trong xưởng điều”, bà Sương phân trần.

Kể lại sự việc xảy ra ngày 20.12.2014, bà Sương tỏ ra mệt mỏi: “Hôm ấy tôi đang ngồi nói chuyện với hàng xóm thì con trai đi học về, biết ông đang chửi mắng ở nhà nên mọi người nói tôi về không ông ấy lại đánh con. Khi tôi về đến nhà thì ông cầm con dao chém xuống thớt, chửi hai mẹ con. Đến lúc tôi đang lúi húi đun nước tắm dưới bếp thì ông cầm cán chổi vụt tôi từ đằng sau. Theo phản xạ, tôi vội vàng rút cây củi đánh trả nhưng không may lại trúng đầu ông ấy. Một lúc sau ông ấy lại bê thùng đựng tro, đuổi tôi tiếp. Đến tối, tôi lên xem ông ấy có bị sao không thì ông ấy tiếp tục chửi nên tôi cũng không hỏi nữa. Quả thật tôi không biết chồng bị nặng như vậy, vì hôm sau tôi thấy ông còn uống hết một trái dừa. Đến ngày hôm sau nữa tôi đi mua bánh mì, sữa về kêu ông uống thì thấy mắt lờ đờ tôi mới biết chồng bị nặng... Tôi không cố ý đánh ông ấy như vậy, do những bực tức trước đó dồn nén lại, nên khi bị ông ấy đánh, tôi phản kháng lại nhưng không may lại gây thương tích nặng như vậy”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Bùi Viết Hạnh (SN 1995, con trai thứ 3 của vợ chồng bà Sương) buồn bã nói: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đang đi làm xa. Nhưng chuyện cha mẹ tôi nhiều năm nay xảy ra bất hòa là có thật. Nguyên nhân do cha tôi thường xuyên nhậu say về nhà chửi mắng, đánh đập vợ con. Mẹ tôi cũng có lỗi đã không thể khuyên nhủ, còn nhiều lần cãi vã, xung đột với cha. Chẳng ai chịu nhường nhịn nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy…”.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc gây ồn ào tại địa phương, Thiếu tá Phan Xuân Ninh, Trưởng Công an xã Long Hà xác nhận đúng là có sự việc vợ đánh chồng xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc không hoàn toàn như ông Liên tố cáo. Dù vợ chồng ông Liên - bà Sương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng phần lớn nguyên nhân là do ông Liên nghiện rượu nhiều năm, thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ con.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Long Hà đã triệu tập bà Sương để điều tra làm rõ. Hiện bà Sương đã bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn (không tạm giam) chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

*Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.
(Theo Ánh Xuân/Cảnh sát Toàn cầu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem