22 quân nhân bị đất lở vùi lấp ở Quảng Trị
-
Hơn 3 tháng nữa, chàng trai sinh năm 2000 sẽ xuất ngũ sau thời gian đi nghĩa vụ ở Sư đoàn 337, thế nhưng không may tai họa lại ập đến.
-
Trưa nay (19/10), lần lượt từng chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể của các chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 bị nạn do sạt lở về Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để khâm liệm. Đón các anh tại đây là những tiếng khóc xé lòng...
-
Hơn 24 giờ trôi qua, thời tiết Quảng Trị mưa vẫn rả rích không ngớt, 18 thi thể bị nạn được tìm thấy, niềm hy vọng của bà con thị trấn Khe Sanh, đồng đội các anh, người nhà các anh cũng dần tắt sau ánh lập lòe của xe cứu thương.
-
Nhiều tiếng khóc nấc nghẹn khi nhìn thấy những chiếc xe cứu thương chở thi thể các quân nhân bị Đoàn 337 bị đất lở vùi lấp được đưa về Nhà thi đấu Đa năng TP.Đông Hà, Quảng Trị.
-
Đêm trắng vùng rừng núi Hướng Hóa (Quảng Trị), mưa tiếp tục rơi từng cơn nặng hạt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ không ngủ, tiếp tục kiếm tìm, mau chóng đưa các anh về với đồng đội, gia đình.
-
17h05, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 14 trong vụ sạt lở vùi 22 chiến sĩ Đoàn 337 ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Phương án tìm kiếm ban đêm cũng đã được tính đến.
-
Trận sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 18/10 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.
-
Nửa đêm nghe tiếng nổ lớn, sau đó là đất đá ùn ùn ập xuống, anh H bị tường đè lên người nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ, được cứu ra ngoài.
-
Một vụ sạt lở núi đã vùi lấp nhiều chiến sĩ Sư đoàn 337 đang đóng quân tại Quảng Trị. Mưa lớn kèm núi đang sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Chủ đề nóng