Hướng Hóa: Đêm trắng canh "giấc ngủ" cho các anh dưới bùn đất lạnh

Diệu Bình Thứ hai, ngày 19/10/2020 06:09 AM (GMT+7)
Đêm trắng vùng rừng núi Hướng Hóa (Quảng Trị), mưa tiếp tục rơi từng cơn nặng hạt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ không ngủ, tiếp tục kiếm tìm, mau chóng đưa các anh về với đồng đội, gia đình.
Bình luận 0

Cách đường lộ hơn 60 phút chạy xe, băng qua nhiều điểm sạt lở, PV Dân Việt có mặt tại xã Hướng Phùng, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cách gần 2 cây số nơi 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 mất tích rạng sáng 18/10. 

Hướng Hóa: Đêm trắng canh "giấc ngủ" cho các anh dưới bùn đất lạnh - Ảnh 1.

Công việc tìm kiếm vẫn diễn ra trong đêm lạnh, ai cũng chờ tia hy vọng.

Sông Rào Quán nước chảy như trút, con sông bao đời vốn gắn bó như máu thịt giờ đã trở thành nỗi lo với người dân nơi đây. Gần 24 giờ trôi qua, mặc mọi nổ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, thời tiết Quảng Trị vẫn mưa không ngớt, một chiến sĩ nói như hét để điều khiển phương tiện qua lại vùng sạt lở cũng phải thốt lên: “Chưa bao giờ khung cảnh nơi đây lại đau lòng như thế”. 

Tại buổi họp nhanh ở Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói chắc, các anh em chiến sĩ bên trong đang rất quyết tâm đưa những anh em gặp nạn ra ngoài. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng còn cho biết thêm, về cơ bản đơn vị đã thông được đường để đưa xe vào mang các anh ra ngoài sớm nhất có thể. 

Hướng Hóa: Đêm trắng canh "giấc ngủ" cho các anh dưới bùn đất lạnh - Ảnh 2.

Huyện Hướng Hóa đang mưa không ngừng nghỉ, các chiến sĩ dựng lều ẩn nấp qua đêm.

Trời càng về tối, các công tác tìm kiếm được đẩy nhanh, mọi bước chân, lời nói của các chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng trở vội vàng, ồn ã hơn bởi họ biết những người anh em của mình đang nằm lạnh đâu đó giữa trời đất ngoài kia. Dọc tuyến đường nham nhở vì sạt lở, mưa vẫn rơi từng đợt, tay tê đi vì cái lạnh nơi núi rừng, ông Nguyễn Hóa, người dân thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn cố nán lại, ông bảo phải chờ đến khi tìm được hết các anh ông mới về. "Những mùa lũ trước, hễ người dân có thiệt hại gì thì các anh lại giúp đỡ, cho lương thực, thực phẩm, các chiến sĩ gắn bó như anh em với người dân Khe Sanh, "đi dân nhớ, ở dân thương". 

Hướng Hóa: Đêm trắng canh "giấc ngủ" cho các anh dưới bùn đất lạnh - Ảnh 3.

Bữa tối vội vã trong đêm.

Năm nay, lũ vừa đến thì các anh cũng đi mãi. Chao ôi, sao mà đau xót" ông Hóa nói như khóc. Hướng Hóa ngày mưa không ngớt, bà Trần Thị Loan (trú thị xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) chốc chốc lại chạy ra ngõ để nghe ngóng thông tin tìm kiếm của lực lượng chức năng. “Ngày hôm nay, bà con ở đây không ai thiết làm gì cả. Cách đây vài hôm còn thấy các anh tươi cười đi ngang nhà. Ai dè lại là lần cuối cùng. Các anh ở đâu, mau về, bà con chờ”, bà Loan nức nở.

Hướng Hóa: Đêm trắng canh "giấc ngủ" cho các anh dưới bùn đất lạnh - Ảnh 4.

Đêm Hướng Hóa chưa bao giờ buồn đến thế, những chiến sĩ, lực lượng cứu hộ vẫn mong chờ tin giữa đêm.

Sau nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi từ sáng sớm đến tận tối 18/10, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được 14 thi thể của các chiến sĩ bị nạn, vẫn còn 8 người nằm dưới lớp đất đá. Khuya 18/10, mưa từng đợt khắp xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Mùi ngây ngấy của bùn đất hòa chung tiếng inh ỏi của động cơ xe, các cán bộ chiến sĩ vẫn chờ, chờ ngày được gặp lại các anh. Hướng Hóa, một đêm không ngủ. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem