22 quân nhân Đoàn 337 bị đất lở vùi lấp: Những tiếng khóc xé lòng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 19/10/2020 13:41 PM (GMT+7)
Hơn 24 giờ trôi qua, thời tiết Quảng Trị mưa vẫn rả rích không ngớt, 18 thi thể bị nạn được tìm thấy, niềm hy vọng của bà con thị trấn Khe Sanh, đồng đội các anh, người nhà các anh cũng dần tắt sau ánh lập lòe của xe cứu thương.
Bình luận 0

Sáng 19/10, từng chiếc xe cứu thương đưa các chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc Phòng 337 bị mất tích do sạt lở rẽ vào đường Trường Chinh, rồi mất hút phía sau cổng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị. Mọi người như chết lặng bởi hy vọng mong manh về một phép màu cho những người bị nạn đã dần tắt lịm.

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 1.

Không khí ảm đạm, buồn bã..., tiếng nấc nghẹn vang vọng khiến ai cũng xót xa.

1h sáng 18/10, quả núi tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bất ngờ sạt lở, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. 

Hơn 24 giờ trôi qua, thời tiết Quảng Trị mưa vẫn rả rích không ngớt, 18 thi thể bị nạn được tìm thấy, niềm hy vọng của bà con thị trấn Khe Sanh, đồng đội các anh, người nhà các anh cũng dần tắt sau ánh lập lòe của xe cứu thương. Phép màu đã “bỏ rơi” họ… 

Nỗ lực tìm kiếm

Lúc 12h30 ngày 19/10, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể cán bộ, chiến sỹ trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Đây là 4 thi thể đầu tiên được tìm thấy trong ngày tìm kiếm thứ 2. 

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 2.

Người thân của các cán bộ chiến sỹ buồn bã, đau đớn... trước sự ra đi đột ngột của các anh.

Trước đó, ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sỹ. Như vậy, đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tổng cộng 18 cán bộ, chiến sỹ trong vụ sạt lở đất tại đây.

Các đơn vị vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để tìm kiếm những cán bộ, chiến sỹ còn bị vùi lấp với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để tìm được các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. 

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 3.

Xe cứu thương có nhiệm vụ cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

22 cán bộ chiến sỹ gặp nạn tại Quảng Trị: Những chuyến xe cứu thương dập tắt hy vọng - Ảnh 4.

Hy vọng của người thân các chiến sỹ dần lụi tắt sau những chuyến xe khuất dần.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, vào rạng sáng 19/10, đường vào hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Cợp đã được thông xe tạm thời, để xe cứu thương vào hiện trường đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Nhiều xe cứu thương đã được điều động vào hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân về TP.Đông Hà (Quảng Trị). 

Chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biểt để tìm kiếm nhanh nhất có thể các nạn nhân mất tích, các lực lượng đã thay phiên nhau làm việc. Hiện tại, ở hiện trường, bộ đội đã thiết lập 2 chốt đặt ở trên cao nhằm cảnh báo sự cố sạt lở, lũ quét… Khi có dấu hiệu mất an toàn, lực lượng này sẽ cho đánh kẻng để cảnh báo. 

22 cán bộ chiến sỹ gặp nạn tại Quảng Trị: Những chuyến xe cứu thương dập tắt hy vọng - Ảnh 5.

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 4.

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 5.

Cụ bà tựa vào người chiến sỹ liên tục khóc lớn thành tiếng.

"Khi khắc phục được đoạn đường này, tôi sẽ trực tiếp vào hiện trường để cùng lực lượng chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các chiến sĩ trong đó rất quyết tâm đưa những anh em gặp nạn ra ngoài", Trung tướng Cương nói. 

“Ba của nó đâu rồi, trả lại cho tôi” 

Dọc theo tuyến đường đi vào Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị, tiếng khóc xé lòng của người nhà các chiến sĩ bị nạn như bóp nghẹt bầu không khí xung quanh. Người dân Quảng Trị đã mãi mất đi những người anh em gắn bó như ruột thịt, những người con mất cha, người vợ mất chồng. Đất trời Quảng Trị cũng đau xót cho các anh. 

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 6.

Đồng đội, người nhà các chiến sỹ vẫn đang mòn mỏi đợi các anh về.

Xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, anh Lê Văn Bằng (trú Hà Tĩnh) ngồi vọng từ phía cổng vào trong nơi các cán bộ chiến sỹ được đưa về. Không cầm được nước mắt, anh Bằng chia sẻ anh là anh trai của một trong 22 chiến sỹ gặp nạn. Sau khi nhận được hung tin, anh và gia đình đã tức tốc từ Hà Tĩnh đến hiện trường với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.

“Trên đường đến đơn vị công tác của Trà (Một trong 22 chiến sỹ gặp nạn - PV), tôi đau đớn vì khung cảnh ở đây quá sức tưởng tượng. Dù đã cố gắng trấn an bản thân và người thân rằng biết đâu đó, giữa núi ngàn, em vẫn còn còn sống sót nhưng nào ngờ…”, anh Bằng nấc nghẹn. 

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 7.

Ánh mắt buồn bã, chờ đợi của người nhà các nạn nhân.

Theo anh Bằng, chiến sĩ Trà có 2 người con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5.

“Lần gặp gần đây nhất là ngày 15/7, trong ngày giỗ ông nội. Nhìn em gầy gò, tôi thương lắm. Thương em vất vả, tôi căn dặn em không nên làm việc quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe. Em trai tôi đã ra đi mãi. Đến ngày cuối cùng, em cũng đã làm việc cống hiến cho Tổ quốc. Mất mát này quá lớn nhưng gia đình tôi chấp nhận”, anh Bằng nói. 

Tiếng khóc xé lòng: Ba của cháu tôi đâu rồi, trả nó lại cho tôi - Ảnh 8.

Không khí tang thương bao trùm Quảng Trị ngày đưa các cán bộ chiến sỹ gặp nạn trở về.

“Anh Cường ơi, anh ở đâu? Ngoài kia lạnh lắm, anh có mặc đủ ấm không?”, tiếng gọi lặp đi lặp lại trong vô vọng không lời đáp. Bên cạnh là ánh mắt ngây thơ của đứa con gái chưa tròn 10 tuổi của chiến sĩ Lê Cao Cường khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. Em còn quá nhỏ để biết được cha của em đã ra đi mãi.

Dường như sự ra đi của con trai là quá sức chịu đựng, bà Phan Thị Quý, mẹ chiến sĩ Cường, khóc lớn: “Trời ơi! Con tôi đâu rồi. Cháu tôi còn nhỏ mà, nó cứ hỏi ba đâu, ba đâu? Ba của nó đâu rồi? Trả lại cho tôi”. 

Bầu không khí tang thương bao trùm đất trời Quảng Trị ngày đưa các anh về. Quảng Trị ngày trắng trời, mưa từng đợt không ngớt, một góc nào đó tại nơi này, họ vẫn đợi người thân về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem