Chủ nhân tiết lộ về tuấn mã Bất Hối

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 30/11/2015 11:59 AM (GMT+7)
Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cùng chú ngựa mang tên Kiều Phong vô địch giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà 2009, chàng trai dân tộc tày tuổi Canh Ngọ (sinh năm 1990) Vàng Văn Thức (xã Nam Hối) chưa một lần giành lại được danh hiệu đó.
Bình luận 0

Đến Bắc Hà, hỏi nhà Vàng Văn Thức ở đâu chẳng ai không biết. Ngồi tâm sự ở quán nước đầu dốc dẫn vào nhà mình, với khóe mắt buồn buồn, Thức kể: “Năm 2007, trong mùa giải đầu tiên của huyện Bắc Hà, em không tham gia mà chỉ đi xem thôi. Phải tới năm 2008, em mới có ý định dự giải cùng chú ngựa Kiều Phong 7 tuổi do mình tự tay nuôi dưỡng, chăm sóc, từng cùng nhau lên nương thồ ngô, sắn cho gia đình và người quen trong xã… Năm ấy, sau những ngày tập luyện quá hăng, do chưa có kinh nghiệm chăm sóc ngựa nên đến sát giải, ngựa của em lại bị đau chân, không thi đấu được. Em buồn, nó cũng buồn lắm, bỏ ăn mấy ngày…”.

img

Vàng Văn Thức tập luyện chăm chỉ cùng chú ngựa Bất Hối chờ ngày xuống Bắc Ninh dự hội. Ảnh: Mạnh Lực

Dù gặp sự cố như vậy nhưng cả Thức và Kiều Phong đều không nản. Âm thầm khổ luyện, ngày đi thồ hàng, chiều đến, người và ngựa lại cùng nhau ra sân vận động tập luyện: “Bình thường, ngựa chạy 4 vòng sân (khoảng 1700m) là bắt đầu đuối sức. Nhưng Kiều Phong của em sau 4 vòng chạy mới thực sự đạt tốc độ cao nhất. Nó chạy hết 7 vòng mà không có cảm giác gì mệt mỏi”, Thức bày tỏ.

Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Kiều Phong đã lên ngôi vô địch giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà 2009. Đây cũng là giải duy nhất cho đến nay huyện Bắc Hà tổ chức mở rộng. Ngoài ngựa đua tới từ các xã của huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai, còn có một số ngựa Hà Giang xuống dự. Tất cả đều chỉ biết “ngửi bụi” nhìn Kiều Phong băng băng về đích.

Sáng nay, trên đường cùng Thức đi bộ ra sân trung tâm huyện Bắc Hà (khoảng hơn 1km), hỏi tuấn mã Kiều Phong có xuống Bắc Ninh dự Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh không? Thức cười buồn nói: “Gia đình em bán rồi. Ngày ấy nghèo quá, em khóc đòi giữ nó lại mà không được. Năm 2013, em dùng tiền bán ngô mua con Bất Hối này, ý của em là không bao giờ hối hận khi lỡ đam mê đua ngựa. Trên vùng đất này, không ai sống được với nghề này đâu vì quanh năm có mỗi một giải đua. Ngựa chủ yếu dùng để thồ hàng. Sau khi cùng Bất Hối giành giải Ba Bắc Hà 2014, em cũng có phần chán nản. Nghe tin sắp có giải nên em mới về tập luyện lại cùng Bất Hối được 1 tháng nay”.

Thức có tin mình cùng Bất Hối có thể đoạt danh hiệu “mã vương” tại Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh sắp được tổ chức không, người viết hỏi, Thức đáp: “Bao năm qua, em mới chỉ đua ngựa trên quê hương Bắc Hà chứ chưa từng đi thi đấu ở nơi khác. Em rất hào hứng khi nghe tin Báo NTNN tổ chức hội đua ngựa ở Bắc Ninh". 

Giải lần này, Thức đánh giá cao Hắc Mai Côi đã 12 tuổi của anh Vàng Văn Huỳnh (vô địch giải Bắc Hà 2011, 2012, 2013) và Túy Bất Tử 7 tuổi của anh Thàn Văn Dùng (thứ 4 giải Bắc Hà 2015)…

Chú ngựa Bất Hối của Vàng Văn Thức có chiều cao 1,3m, dài 1,6m, bụng thon, chân thẳng, cổ chân nhỏ, linh hoạt. Tại vòng sơ loại vừa qua tại Bắc Hà, Bất Hối hoàn thành 4 vòng sân (khoảng 1700m) với thời gian 2 phút 50 giây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem