Chủ tịch TP.HCM: Sẽ chăm sóc, giúp các cháu mồ côi vì Covid-19 có điều kiện học tập đến 18 tuổi

Bạch Dương Thứ hai, ngày 20/09/2021 15:14 PM (GMT+7)
Khi đến thăm các cháu nhỏ không may bị mồ côi vì đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc chăm sóc và giúp các cháu có điều kiện học tập đến năm 18 tuổi.
Bình luận 0
Chủ tịch UBND TP.HCM: Dồn lực chăm lo cho các cháu nhỏ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 1.

Căn nhà trọ chật hẹp nơi anh Linh đang nuôi 2 đứa cháu mồ côi. Ảnh: B.D

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm một số gia đình có trẻ mồ côi mất cha, mất mẹ vì Covid-19 khi ngày Tết Trung thu đã cận kề.

Tại căn phòng trọ chưa đầy 16m2, trong con hẻm nhỏ xíu trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân). Anh Linh đang chăm sóc hai đứa cháu ruột N.H.K (sinh năm 2010) và N.T.V. (sinh năm 2015). 

Cha của 2 cháu đã mất cách đây 2 năm. Người mẹ được phát hiện dương tính ngày 15/8, chỉ 2 ngày sau chị suy hô hấp nặng qua đời. Hai anh em mồ côi được người chú đón về chăm sóc. 

"Hôm nào bọn nhỏ cũng khóc vì nhớ mẹ. Khóc hoài, xót ruột lắm", anh Linh trầm giọng. Trước mắt anh là những ngày không hề dễ dàng, vì anh vốn là công nhân nhưng đã nghỉ việc gần 3 tháng nay, giờ phải nuôi thêm 2 đứa cháu nhỏ. Thế nhưng anh khẳng định sẽ quyết tâm cho các cháu được học tập đầy đủ.

Đứng trong căn phòng trọ chật hẹp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi xoa đầu hai cháu nhỏ và tặng mỗi cháu một hộp bánh trung thu. Ông Mãi động viên anh Linh cố gắng chăm sóc hai cháu. Phường, quận và thành phố sẽ không bỏ rơi bất cứ trẻ em thiệt thòi nào.

Đến thăm gia đình chị Hường tại phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đã ân cần hỏi thăm bé P.G.P (sinh năm 2015). 

Cha của P.G.P là bảo vệ dân phố, trưởng khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, mới qua đời vì Covid-19, khi tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch và được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen.

Chị Nguyễn Cẩm Hường, mẹ cháu P.G.P cho biết, chồng chị là trụ cột chính trong nhà. Anh mất đi, mình chị phải nuôi 2 con và mẹ chồng già yếu. Trước khi có dịch, chị đi làm giúp việc cho người ta, nhưng đã gần 3 tháng nay không có việc làm.

Chia sẻ với chị Hường, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ có chương trình học bổng cho các cháu, chăm lo cho đến khi các cháu kết thúc học phổ thông. 

"Mong chị cố gắng trong giai đoạn khó khăn này. Có bất kỳ khó khăn gì thì phường sẽ hỗ trợ, thành phố sẽ chăm lo cho các cháu", Chủ tịch UBND TP.HCM động viên gia đình.

Đến thăm gia đình cháu L.N.H (sinh năm 2008 tại phường An Lạc A (quận Bình Tân), ông Phan Văn Mãi không giấu được xúc động khi biết gia đình cháu có 8 người đều mắc Covid-19 gồm ba, mẹ, bà ngoại và các cậu. 

Mẹ và bà ngoại đã qua đời. Xót xa hơn, mẹ của L.N.H nhiễm Covid-19 khi đang mang thai. Bệnh tình chuyển nặng bất ngờ, các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai cứu em bé, còn người mẹ thì không qua khỏi. Em nhỏ hiện vẫn đang nằm lồng kính điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương. Ba của H bị thất nghiệp 2 tháng nay, cũng đang điều trị Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Dồn lực chăm lo cho các cháu nhỏ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 3.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà cho 2 anh em mồ côi. Ảnh: B.D

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang tổng hợp danh sách các cháu mồ côi cha, mẹ vì dịch Covid-19 để kịp thời ban hành chính sách chăm lo lâu dài trong tháng 9.

Thành phố dự kiến có nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng, tùy thuộc từng hoàn cảnh và nguyện vọng của người thân, các cháu sẽ được bố trí, chăm sóc phù hợp. Bên cạnh chương trình đỡ đầu, học bổng, còn có thể đưa các cháu vào trung tâm tập trung. 

"Thành phố sẽ đảm bảo việc chăm sóc và giúp các cháu có điều kiện học tập đến năm 18 tuổi. Những cháu có thể học nghề sẽ được học và hỗ trợ việc làm thông qua các hiệp hội, đoàn thể", ông Mãi nói thêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Dồn lực chăm lo cho các cháu nhỏ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Mãi tặng quà và động viên mẹ con bé P.G.P. Ảnh: B.D

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh sự góp sức của các cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp như Tập đoàn FPT đã có đề xuất, trong công tác chăm lo trẻ em mồ côi, đồng thời phối hợp tính toán để sự giúp đỡ được bài bản và lâu dài. 

Ngoài ra, đối với người lớn tuổi neo đơn (do người chăm sóc mất vì Covid-19), thành phố và các đoàn thể địa phương sẽ hỗ trợ, sắp xếp để đưa các trường hợp này vào Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc tốt hơn.

Trước đó, bên lề hội nghị Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang tính toán, phân công lo cho chu toàn với các em mồ côi vì Covid-19. Xã hội luôn sẵn lòng chăm sóc các bé, như ý tưởng của FPT xây trường học, hỗ trợ. 

"Tấm lòng thì không thiếu nhưng tính toán sao để các cháu yên tâm, ổn định một cách lâu dài, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem