Chùa cổ
-
Người dân xóm Bờ La, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tìm ra dấu tích ngôi chùa cổ có niên đại khoảng hơn 300 năm trên đỉnh núi Cao Báng. Dù chùa Cao Báng không còn nguyên vẹn, nhưng những dấu tích, hiện vật còn sót lại cũng có giá trị lịch sử rất lớn ở địa phương.
-
Chùa Bổ Đà vốn là một ngôi chùa lâu đời và khá cổ kính ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngôi chùa cổ này từ ngàn năm nay vẫn luôn được ca ngợi là một trong 3 ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất qua câu ca dao “Thứ nhất là chùa Đức La, thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng”.
-
Khách tham quan thử cho ăn thịt, cá thì rùa không ăn mà quay mặt bò nhanh đi nơi khác. Mỗi khi sư tụng kinh, những cụ rùa dù đang ở đâu cũng bò về nằm phục, như chăm chú lắng nghe.
-
Chùa Song Ngư tọa lạc trên đảo Hòn Ngư thuộc thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Chùa được xây dựng khoảng thế kỷ XIV, trải qua nhiều thế kỷ, ngôi chùa chịu nhiều tác động bởi chiến tranh, thiên tai. Năm 2005, chùa Song Ngư được trùng tu và trở thành điểm đến tâm linh cho du khách mỗi dịp đến Cửa Lò.
-
Đặt chân đến ngôi chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, dường như mọi muộn âu lo đều tan biến, thay vào đó là cảm giác tự tại như đang lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là ngôi chùa cổ có tuổi đời hàng nghìn năm tại Hà Nam
-
Tỉnh Long An có nhiều ngôi cổ tự nổi tiếng ở Nam bộ với những bức tượng cổ. Trong đó có một bức tượng Ông Lo Đời hơn trăm năm tuổi vô cùng độc đáo. Bức tượng này hiện được đặt tại chùa Phước Lâm thuộc xã Tân Lân, huyện Cần Đước.
-
Đây là những tính năng đã có từ lâu trên các smartphone android nhưng cho đến nay mẫu iPhone mới nhất là iPhone 11 vẫn chưa thấy có.
-
Do số phận đặc biệt của mình mà trong gần một thế kỷ tồn tại, chuông chùa Cổ Lễ chưa được đánh một lần nào.
-
Nằm ẩn mình trên núi, giữa bạt ngàn thông xanh và những thảm dứa trải dài, xung quanh là hồ Yên Lập, chùa Lôi Âm thanh tịnh, cổ kính, như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng.
-
Thấy chúng tôi thắc mắc về cái tên rất lạ “Chùa Cò”, bà Kim Thu, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, kể rất rành rọt: “Sở dĩ có cái tên lạ lùng đó là câu chuyện hàng ngàn con cò các loại tụ tập về đây sinh sống hàng trăm năm qua. Nhà chùa thấy lạ nên cứ mở rộng diện tích vườn cây cạnh chùa để chúng sinh sống tới nay. Từ đó mới có tên lạ lùng này”.