Chuyện cũ mang hơi thở thời đại

Thứ ba, ngày 27/07/2010 02:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Dời đô" của tác giả Lê Duy Hạnh là một trong những vở diễn đầu tiên của Nhà hát Kịch nói quân đội trong quá trình mở rộng phạm vi biểu diễn, nội dung kịch bản ra ngoài các vấn đề về quân đội.
Bình luận 0
img
Cảnh trong vở “Dời đô”.

Đây cũng là vở diễn mở đầu cho những hoạt động hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của nhà hát này.

Kịch bản "Dời đô" viết về nhân vật lịch sử Lý Công Uẩn nhưng đi sâu vào khía cạnh trị quốc, bình thiên hạ và những kế sách phát triển lâu dài của ông.

Đặc biệt vở diễn nhấn mạnh vào quyết sách dời đô từ Hoa Lư về Đại La, thể hiện tài đức và con mắt nhìn xa trông rộng của Lý Thái Tổ trước vấn đề đại sự có ý nghĩa đến ngàn năm sau: Bờ cõi có bình yên, đất nước mới cường thịnh, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, mới đủ sức mạnh chiến thắng giặc ngoại xâm. Bên cạnh đó còn là sự tinh tường của đấng anh minh trong việc trọng dụng hiền tài, người có đức độ vào vị trí chủ chốt "trị nước, an dân".

"Dời đô" là chuyện cũ nhưng mang hơi thở thời đại, lấy xưa để nói nay. Đồng thời vở diễn như lời nhắc nhở đối với mỗi công dân phải có trách nhiệm trước vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

Vở diễn quy tụ một êkíp sáng tạo nghệ thuật hàng đầu như: Đạo diễn: NSND Lê Hùng, họa sĩ: NSND Doãn Châu, nhạc sĩ: Nghệ sĩ ưu tú Trọng Đài, cố vấn nghệ thuật: NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, cố vấn lịch sử: Nhà sử học Dương Trung Quốc. Lễ khởi công vở diễn đã được tổ chức sáng 26-7 tại Nhà hát Kịch nói Quân đội (Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem