Chuyện ít biết về ca khúc nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho mối tình đầu gắn với giọng hát diva Mỹ Linh

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 18/03/2022 07:00 AM (GMT+7)
Ca khúc "Thì thầm mùa Xuân" được nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho mối tình đầu không thành của mình. Ca khúc này gắn với tên tuổi của diva Mỹ Linh và giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc.
Bình luận 0

Nhạc sĩ Ngọc Châu viết Thì thầm mùa Xuân cho tình đầu dang dở

Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho rằng, giai đoạn cuối những năm 90, đầu những năm 2000, nhạc sĩ Ngọc Châu là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường âm nhạc thời bấy giờ. Nhiều ca khúc "hit" của anh được các thế hệ 7x, 8x, 9x… đón nhận và thuộc nằm lòng. 

Ca khúc "Thì thầm mùa Xuân" của nhạc Ngọc Châu do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện. 

Hàng loạt ngôi sao ca nhạc và nhóm nhạc trẻ thời đó cũng đều hát ca khúc của Ngọc Châu như: Thanh Lam (Chiều Xuân), Mỹ Linh (Thì thầm mùa Xuân, Ngây thơ), Khánh Linh (Cô Tấm ngày nay, Ban mai xanh, Điều không thể mất), Bằng Kiều (Nếu điều đó xảy ra), Minh Quân (Mùa thu vàng)…

Trong đó ca khúc Thì thầm mùa Xuân được xem là ca khúc ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Nhưng ít ai biết, đây là ca khúc nhạc sĩ sinh năm 1967 viết để tặng cho mối tình đầu của mình.

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Ngọc Châu có tâm sự: "Tôi sáng tác như trong cơn mê sảng. Cô ấy có nghe và cũng nhận ra một vài cung bậc tình cảm mà tôi trao gửi. Bài hát này tôi viết vào thời gian cô ấy đi xa… và xa cả tôi. Sau khi học phổ thông, cô ấy ra nước ngoài học tiếp. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng thư từ cho nhau. Tình yêu của tôi không thay đổi nhưng tôi linh cảm rằng, nếu không có tôi thì cô ấy hạnh phúc hơn… Chúng tôi chia tay nhau.

Sau này, cô ấy lấy chồng và ở lại bên đó. Tình yêu chỉ có duy nhất. Nếu tôi có nhiều mối tình thì hẳn tôi không thể sáng tác âm nhạc, vì đơn giản đó không phải là tình yêu đích thực. Trong ca khúc của tôi, tình yêu như mang đầy niềm vui, sự sống… nhưng ngoài đời, tôi không được may mắn sống thực với một tình yêu như thế".

Chuyện ít biết về ca khúc nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho mối tình đầu dang dở, gắn với giọng hát diva Mỹ Linh - Ảnh 2.

Người nhạc sĩ tài hoa Ngọc Châu đã rời thế giới âm nhạc đi về nơi xa ở tuổi 55. Ảnh: TL.

Ca khúc "Thì thầm mùa Xuân" đã giúp người nhạc sĩ tài hoa đoạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc như giải "Làn sóng xanh", Top đầu 10 ca khúc nhạc trẻ hay nhất năm 1998. Ca khúc này cũng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công như: Mỹ Linh, Thanh Lam, Cao Thái Sơn, nhóm Con gái… 

Ca sĩ Mỹ Linh thể hiện bài hát này vào tháng 8/1993 và ca khúc đã đưa tên tuổi của chị lên thành một "hiện tượng âm nhạc" trong nhiều năm. Đây cũng là ca khúc mà Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và đoạt giải Nhì, nữ ca sĩ cũng giành giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan.

Ngoài bài hát nổi tiếng này, nhạc sĩ Ngọc Châu còn sáng tác hàng loạt ca khúc về mùa Xuân như: Chiều Xuân, Đảo mùa Xuân, Quà tặng trái tim… Ca khúc của anh luôn được các bạn trẻ yêu thích bởi sự trẻ trung, trong sáng và mang một không gian tươi mới.

Ngọc Châu từng chia sẻ: "Mùa Xuân là mùa khởi đầu cho một năm mới, cho một chu kì mới nên mùa Xuân luôn luôn tạo cho tôi cảm giác và hứng khởi để viết nhạc. Những sáng tác của tôi được bao trùm bởi những yếu tố về thiên nhiên, con người, những điều xảy ra xung quanh mình trong một mùa Xuân mới. Mùa Xuân cứ đến rồi đi nhưng chẳng có Xuân nào giống Xuân nào".

Nhạc sĩ Ngọc Châu giao "Cô Tấm ngày nay" cho em gái hát khi mới 15 tuổi

Bên cạnh "Thì thầm mùa Xuân", ca khúc "Cô Tấm ngày nay" cũng là một ca khúc khá đặc biệt. Đây là ca khúc gắn liền với bộ phim truyền hình nổi tiếng "Chuyện nhà Mộc" của đạo diễn Trần Lực. Ca khúc này được nhạc sĩ Ngọc Châu sáng tác năm 1999 và được ca sĩ Khánh Linh – em gái anh thể hiện thành công bằng lối hát trong trẻo.

"Cô Tấm ngày nay" - nhạc phim Chuyện nhà Mộc do Khánh Linh thể hiện năm 15 tuổi.

Khánh Linh cho biết, cô thu âm bài hát này khi mới 15 tuổi, học lớp 10, chưa được đào tạo về thanh nhạc. Lúc đó, chính nghệ sĩ Ngọc Hướng đã gợi ý cho con trai dắt em gái Khánh Linh đi thu thanh.

"Thời đó, bộ phim "Chuyện nhà Mộc" được rất nhiều người yêu thích. Vì yêu thích phim nên cũng yêu thích cả người thể hiện ca khúc. Mọi người thấy một giọng hát rất là lạ và tò mò muốn biến người thể hiện là ai. Tôi rất bất ngờ khi bài hát được nhiều người yêu thích đến vậy. 

Khi đó, cái tên Khánh Linh còn chưa ai biết bởi vì tôi chưa bao giờ hoạt động ca hát thiếu nhi. Chính vì biểu diễn thành công bài hát ấy mà tôi quyết định thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) khi đang học lớp 11", Khánh Linh kể.

Khánh Linh cho biết thêm, sau khi phim "Chuyện nhà Mộc" phát sóng trên truyền hình, cô đã nhận được rất nhiều thư gửi về yêu cầu được nghe lại ca khúc này. Và lần đầu tiên bài hát "Cô Tấm ngày nay" được biểu diễn trên sân khấu lớn chưa từng thấy là trong chương trình "Câu lạc bộ bạn yêu nhạc" diễn ra ở Rạp Xiếc Trung ương.

Chuyện ít biết về ca khúc nhạc sĩ Ngọc Châu viết cho mối tình đầu dang dở, gắn với giọng hát diva Mỹ Linh - Ảnh 5.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình nhạc sĩ Ngọc Châu - Khánh Linh. Ảnh: TL.

Thời điểm đó, chương trình này đang rất "hot" và có lượng khán giả đông đảo. Lần đầu tiên đứng diễn trước hơn 1000 khán giả, cô đã rất run rẩy. Sau này, mỗi khi thể hiện lại ca khúc này, cô lại cảm thấy rất xúc động. Ở bài hát này, Khánh Linh cảm nhận thấy có một cái gì đó vui tươi, trong sáng, thân thương.

"Hồi nhỏ tôi có học đàn Piano nhưng không say mê lắm và tôi quyết định không theo học nữa để tập trung học văn hóa. Tôi học trường Nguyễn Siêu, thời gian học văn hóa quá bận rộn nên tôi cũng không có thời gian theo học ở các cung thiếu nhi. Tất nhiên cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, tôi rất thích hát nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ.

Khi mình ở lứa tuổi 15, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện phải học hành đến nơi đến chốn để có thể phát triển sự nghiệp âm nhạc. 

Sau đó, trải qua rất nhiều thời gian, tôi đã tham gia các cuộc thi âm nhạc và quay lại với khán giả trong năm 2003 trong cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc (Sao Mai)", Khánh Linh tiết lộ thêm.

"Cô Tấm ngày nay" ngợi ca những hình ảnh đẹp của một vùng quê yên ả, thanh bình với bầu trời xanh, đồng lúa, cánh cò… Nhưng ở ca khúc này, còn có sự tươi vui, rộn ràng, tạo nên hình ảnh cô Tấm trong câu chuyện một tính cách hồn nhiên, yêu đời, tràn trề niềm tin và mơ ước. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem