Chuyện ít biết về quán quân Vietnam Idol Kids Hồ Văn Cường

Thứ hai, ngày 18/07/2016 09:15 AM (GMT+7)
13 tuổi, người “bé xíu”, da đen nhẻm, Hồ Văn Cường đi cùng mẹ từ Gò Công (Tiền Giang) lên TP.HCM dự thi Vietnam Idol Kids – Thần tượng Âm nhạc nhí. Khi gặp ba giám khảo Văn Mai Hương, Tóc Tiên và Isaac, Hồ Văn Cường nhút nhát, nói quá nhỏ, khiến Tóc Tiên phải hỏi lại.
Bình luận 0

Thế nhưng, chỉ mới qua 2 câu hát trong bài Lý đất giồng, giọng hát trong veo đầy tình cảm và lôi cuốn của cậu bé Gò Công đã hoàn toàn chinh phục cả ba giám khảo.

Nữ giám khảo Tóc Tiên phải thốt lên: “Giọng con nói và hát không liên quan gì đến nhau”. Đồng thời, cả ba giám khảo đều muốn nghe cậu bé hát thêm. Giám khảo Văn Mai Hương nhắn nhủ: “Với những người được đi học hát, hay đi hát lâu năm và người lớn như cô hát cũng không bao giờ hát được tình cảm như con…”.

Và, đằng sau giọng hát tuyệt với ấy, khán giả cũng biết đến câu chuyện về nghị lực vượt khó của Hồ Văn Cường, biệt danh “hát đám cưới” cũng ra đời…

Hát đám cưới lấy tiền đóng học

img

Hồ Văn Cường dù bị ốm nhưng vẫn hát đầy cảm xúc tại “Vietnam Idol Kids”

Hồ Văn Cường ghi trong đăng ký dự thi Idol Kids rằng rất hâm mộ và thần tượng ca sĩ Phi Nhung, thích hát nhạc dân ca, trữ tình. Nhưng ở phần ghi năng khiếu của mình, khác với những bạn nhỏ có thể nhảy dance sport, hiphop, đọc rap hay beatbox… cậu bé lại ghi là …“hát đám cưới”, khiến giám khảo Tóc Tiên tò mò hỏi lý do: “Tại sao còn nhỏ xíu mà con đi hát đám cưới rồi?”.

Câu hỏi vô tình động chạm vào hoàn cảnh gia đình khó khăn, khiến Hồ Văn Cường bật khóc. Các giám khảo cũng không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc này. Isaac nói: “Con quá đáng yêu, nên con sẽ là thí sinh duy nhất nhận được quà và vé cùng một lúc”. Văn Mai Hương, Tóc Tiên chạy lên ôm cậu bé, động viện cậu bé hát thêm một bài cải lương nữa, đồng thời, trao vé vàng để “vào vòng trong sẽ thấy con nhiều hơn, nghe giọng hát quá tuyệt vời của con…”.

Sinh ra trong gia đình nghèo, bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn, nhưng Hồ Văn Cường rất thích hát và mê hát. “Mỗi khi rảnh con thường hay hát và có một quyển sổ nhỏ để ghi chép những bài hát con yêu thích nhất. Nó như là một báu vật của con mà con không thể bỏ mất. Con ước mơ lớn lên trở thành ca sĩ, nhưng trước hết, con muốn có điệu kiện để học hết cấp 3, vì con rất muốn đi học”.

Cậu bé bắt đầu đi hát đám cưới khi vào lớp 6. Cô giáo và các anh chị lớp 9 đã tìm chỗ hát cho Cường. Mỗi khi hát, cậu bé được tặng 200 – 300 ngàn đồng, mang về đưa cha mẹ phụ đóng học phí.

Để đưa Cường lên Sài Gòn tham dự Vietnam Idol Kids, mẹ em đã phải vay 500 ngàn từ người thân, hứa sau này về làm lụng trả dần. Sự cố gắng đó là cả một niềm hy vọng, một mong ước giản đơn của tất cả những người mẹ: mong con mình được hạnh phúc. Cho Cường tham gia cuộc thi, mẹ em hy vọng em sẽ “có cuộc sống sung sướng, đỡ nhọc tấm thân, đỡ khổ như mẹ”…

img

Hồ Văn Cường sẽ dùng tiền thưởng trang trải việc học.

“Sứ giả của cảm xúc”…

Vào gia đình Idol Kids, Hồ Văn Cường được các thí sinh khác như Khánh Linh, Bảo Khương “mê mẩn” vì “hát dân ca rất tình cảm”. Tuy nhiên, cậu bé cũng nhận được “góp ý” nên mạnh dạn hơn khi lên sân khấu “thay vì cứ đứng im một chỗ”. Cậu bé cũng được các thí sinh còn lại tặng học bổng 30 triệu đồng từ nhãn hàng sữa.

Khi biết Hồ Văn Cường thần tượng mình và thích dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ Phi Nhung đã gặp mẹ con cậu bé và quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí, đồng phục, sách giáo khoa… cho bé đến khi học xong lớp 12. Phi Nhung nói với báo giới: “Tôi không muốn Cường đi hát đám cưới kiếm tiền nữa mà chăm lo cho việc học. Tôi muốn Cường được đi học mà không phải lo lắng điều gì nữa…”.

Vốn rụt rè ít nói nhưng khi được gặp thần tượng, Hồ Văn Cường cười tươi và hoạt ngôn hơn hẳn. Cậu bé hứa chăm chỉ học, để khi lên sân khấu, tiếng hát sẽ đi vào lòng người và không phụ lòng mẹ nuôi…

Và so với ngày đầu “gây sốt” tại Idol Kids, giọng hát ngọt ngào của Hồ Văn Cường đã liên tục “gây bão”, đồng thời “hạ gục” khán giả, BGK trong liveshow 2 với ca khúc Về miền Tây (với hơn 2,8 triệu lượt xem trên fanpage của chương trình).

Giám khảo Isaac cho biết, Cường là thí sinh anh lo lắng nhất nhưng chỉ cần em hò câu hò đầu tiên là anh muốn “rụng tim luôn”. Với giám khảo Văn Mai Hương, giọng hát của Hồ Văn Cường như có “ma lực” vì “không hiểu sao mỗi lần con hát bài vui hay buồn thì cô cũng thấy buồn”.

Với ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè trong liveshow chủ đề Quê hương – Đất nước, Hồ Văn Cường đã khiến cả khán phòng xúc động ngay từ những câu chữ đầu tiên em cất lên.

Hồ Văn Cường đăng quang quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên trong đêm chung kết tổ chức tối 17.7. Trước câu hỏi sẽ làm gì sau khi đăng quang, Hồ Văn Cường khẳng định: “Em sẽ không đi hát đám cưới nữa mà tập trung vào việc học”.

Với số tiền thưởng 200 triệu đồng, cậu bé cho biết sẽ đưa hết cho mẹ để lo cho việc học của mình. “Em không muốn mua đồ chơi hay xe đạp mới. Em chỉ muốn mua thêm sách để học” – Hồ Văn Cường nói.

An Như (Thể thao & Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem