Chuyện ly kỳ
-
Phố cổ Hà Nội vốn nổi tiếng với những con ngõ sâu hun hút, chật chội và nép mình cạnh bên những "phố Hàng" nổi tiếng. Vậy nhưng cũng có những con ngõ vô cùng rộng rãi, đông đúc, sầm uất như những tuyến phố nổi tiếng.
-
Tọa lạc trên con phố Lãn Ông đông đúc người qua lại, ít ai biết rằng ngôi nhà hàng trăm năm tuổi mang tên Hội quán Phúc Kiến từng là nơi "an cư lạc nghiệp" của cộng đồng người gốc Hoa sinh sống quanh khu vực phố cổ Hà Nội.
-
Mộ nằm ngay bên cạnh, trước, sau nhà, thậm chí nằm ngay trong nhà, người sống sinh hoạt cùng người đã mất là cảnh tượng không khó bắt gặp ở phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
-
Sâu bên trong những con ngõ chật hẹp, siêu nhỏ ở phố cổ Hà Nội lại là nơi tồn tại của các di tích mang trong mình nhiều giá trị lịch sử quý báu.
-
Nằm trên phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đền Bạch Mã được nhiều người biết đến là ngôi đền có lịch sử hơn 1000 năm trấn giữ phía Đông thành Thăng Long...
-
Nhiều người dân đi qua ngã tư nối giữa Nguyễn Ngọc Vũ và Lê Văn Lương (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ trước hình ảnh cây đa "ôm trọn" miếu cây Vông, tán cây vươn ra đường tỏa bóng mát.
-
Không chỉ mang biểu tượng của một nét đẹp tín ngưỡng hào hùng, cây đa làng Trung Nha (Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội ) còn là nơi gửi gắm những ký ức từ thuở thơ bé tới khi trưởng thành của người dân nơi đây.
-
Chùa nào đang cất giữ vật báu là đạo sắc phong cho Thái thượng Lão quân lâu đời nhất tỉnh Hải Dương?
Khách đến tham quam, chiêm bái chùa Vinh Quang (thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) sẽ thấy mái chùa uy nghiêm sừng sững, vườn cây hoa trái bốn mùa, dòng suối nhân tạo nước chảy róc rách…Chùa đang lưu giữ đạo sắc phong lâu đời nhất tỉnh, sắc phong cho Thái thượng Lão quân... -
Làng Cựu, xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là một làng cổ có tuổi đời lên đến hơn 500 năm. Một trong số công trình được dân làng gìn giữ, bảo tồn những dấu tích "còn mãi với thời gian" đó chính là chiếc cổng làng Cựu.
-
Trong những chuyến đi điền dã tại vùng cao Lào Cai, chúng tôi đã gặp những con hổ, sư tử bằng đá gắn với truyền thuyết kỳ bí của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chào đón năm Nhâm Dần 2022, xin ghi lại vài mẩu chuyện thú vị về những con hổ đá (người Hà Nhì gọi là hà gừ) ở vùng cao.