Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội

Thảo Quyên Chủ nhật, ngày 07/08/2022 08:17 AM (GMT+7)
Sâu bên trong những con ngõ chật hẹp, siêu nhỏ ở phố cổ Hà Nội lại là nơi tồn tại của các di tích mang trong mình nhiều giá trị lịch sử quý báu.
Bình luận 0

Clip ba khu tích nằm trong một con ngõ nhỏ ở phố cổ Hà Nội: Clip: Thảo Quyên.

Ba di tích thu mình trong con ngõ vừa một người đi chỉ có ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tọa lạc tại địa chỉ số 102 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đền Hàng Bạc ẩn mình sau một con ngõ chật hẹp, rộng chưa đến 1m.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 3.

Con ngõ dẫn vào đền Hàng Bạc lọt thỏm giữa 2 cửa hàng bên cạnh. Ngõ hẹp tới mức, nếu không để ý kỹ, người đi đường dễ bị lầm tưởng đó chỉ là khoảng ranh giới giữa 2 căn nhà.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 4.

Đền Hàng Bạc hay còn gọi là Nguyên Khiết Linh Từ, nơi phụng thờ Thánh Mẫu Bạch Hoa công chúa, phối thờ chư vị Tiên Thánh trong đạo Tứ phủ, chư vị Thánh Mẫu và hội đồng các quan trong Tứ Phủ.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 5.

Nằm ở số nhà 120B phố Hàng Bông, đền Vọng Tiên là ngôi đền cổ gắn liền với huyền thoại vua Lê Thánh Tông (1460-1497) gặp tiên nữ. Mỗi khi đến đền để thắp hương, cúng bái, du khách phải đi qua một chiếc cổng nhỏ, nằm trong con ngõ khá hẹp và sâu.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 6.

Nếu không hỏi thăm, người dân khó có thể tìm thấy đền. Chủ quán trà đá bên cạnh con ngõ dẫn vào đền chia sẻ, đền được trông coi bởi chính hộ dân ở đây và rất ít người đến tham quan, chiêm bái.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 7.

Giai thoại về cuộc hội ngộ giữa vua Lê Thánh Tông và tiên nữ được đồn đại rằng trong một lần vua đi vãn cảnh chùa Ngọc Hồ thì bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp, vua mời lên xe loan đưa về cung. Nhưng mới đi tới cửa Đại Hưng thì cô biến mất, vua bèn sai người lập đền tại chỗ đó nên đền có tên gọi là Vọng Tiên.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 8.

Đình Trung Yên nằm trên tầng 2 một ngôi nhà đã xuống cấp trong số 10, ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt với lối kiến trúc nhà ống trên tổng diện tích 70,5m2.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 9.

Muốn lên đình thì phải đi qua chiếc cầu thang hẹp chỉ vừa một người đi. Người trông coi đình cho biết, vì đình nằm khuất trong ngõ nhỏ và trên tầng 2 nên rất ít người biết đến đến, nhưng bà vẫn thường dọn dẹp, cắm hoa, mua quả về thắp hương. Bà cho biết hộ dân ở dưới tầng 1 của căn nhà đã chuyển đi hết.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 10.

Đình Trung Yên còn có tên là đình Thanh Cẩm. Đình thờ một Ngự sử thời Mạc (không rõ tên), đã hi sinh khi cản lối Triết Vương Trịnh Tùng, giúp chúa Mạc chạy thoát. Sau khi Triết Vương thu quân về Tây Đô (Thanh Hóa), chúa Mạc về giữ Đông Kinh (Thăng Long), đền thờ được lập tại nơi hy sinh là phường Đông Các, nay thuộc phường Hàng Bạc.

Tiết lộ bất ngờ về 3 di tích nằm sâu trong con ngõ "chỉ vừa một người đi" ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 11.

Hiện nay, đình Trung Yên còn lưu giữ 1 tấm bia đá lập năm thứ 10 niên hiệu Thành Thái (1898) và một số đồ thờ có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao. Đình là một di tích văn hóa tín ngưỡng có giá trị tiêu biểu và được xếp vào loại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2008.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem