Chuyện mùa EURO: Cứ quẳng gánh lo đi mà vui

Thứ hai, ngày 11/06/2012 16:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không khí EURO lan tỏa khắp mọi nơi khiến một người đam mê bóng đá như tôi ngày nào cũng phải lượn vài vòng ở khu vực Fanzone ở Warsaw dành cho các cổ động viên và ghi nhận được đủ chuyện hỉ, nộ, ái, ố.
Bình luận 0

Thời tiết Warsaw mấy ngày nay thật đẹp, nhiệt độ lúc nào cũng dao động từ 17-23 độ C. Không khí EURO lan tỏa khắp mọi nơi khiến một người đam mê bóng đá như tôi ngày nào cũng phải lượn vài vòng ở khu vực Fanzone dành cho các cổ động viên và ghi nhận được đủ chuyện hỉ, nộ, ái, ố.

Sáng 10.6, gặp lại anh bạn Hans van Maijsen người Hà Lan, rủ anh đi thưởng thức một bát phở Việt Nam thì anh từ chối: “Tôi đang buồn lắm. Chẳng hiểu Hà Lan đá kiểu gì mà thua Đan Mạch. Giờ tôi chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ mong nhanh đến ngày Hà Lan gặp Đức để lại được cổ vũ và hy vọng đội nhà chiến thắng”.

img
Tác giả (giữa) chụp ảnh cùng các cổ động viên Ba Lan trước cổng Fanzone

Người Hà Lan bao giờ cũng vậy, đi đến đâu họ cũng gây chú ý với màu da cam rực rỡ và sự náo nhiệt, nhưng khi đội bóng thất bại là họ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Chẳng biết phải làm thế nào, tôi đành động viên Maijsen và chúc Hà Lan của anh sẽ chơi tốt hơn.

Cũng buồn, nhưng không đến nỗi thất thần như Maijsen là các cổ động viên đồng chủ nhà Ba Lan. Chỉ có được trận hòa Hy Lạp ngày khai mạc, nhiều người Ba Lan chẳng thể vui nổi, nhưng họ vẫn hy vọng đội nhà sẽ vượt qua vòng bảng.

Anh Gregor Szcnieszky - một kiến trúc sư người Ba Lan cho biết: “Kinh tế thế giới suy thoái khiến công việc không chỉ của riêng tôi gặp nhiều khó khăn. Bởi thế, khi EURO diễn ra trên sân nhà, ai cũng cố gắng quên đi những lo toan cuộc sống để tìm niềm vui quanh trái bóng tròn”.

Phải, kinh tế thời khủng hoảng nên đời sống của nhiều người trở nên chật vật, vì vậy, họ coi bóng đá là cứu cánh để vui vẻ và lạc quan hơn. Trầm ngâm một lúc, nhưng khi biết tôi là người Việt Nam và thậm chí còn biết tên một số ngôi sao bóng đá Ba Lan như Blaszczykowski hay Lewandowski, anh Szcnieszky lại vui và thậm chí còn tặng tôi một chiếc khăn có hai màu đỏ-trắng đặc trưng của quốc kỳ Ba Lan làm kỷ niệm.

Với những người thắng cuộc thì khỏi phải nói cũng biết họ vui thế nào. Anh chàng Thomas Ziegler - một người Đức định cư tại Ba Lan hơn 20 năm qua cách đây ít lâu vừa lâm vào cảnh thất nghiệp khi phải đóng cửa một quán ăn vì làm ăn thua lỗ, nhưng vẫn hào sảng mời tôi… một cốc bia để ăn mừng thắng lợi của đội nhà trước Bồ Đào Nha.

“Cuộc sống khó khăn lắm, nhưng giờ với tôi, chiến thắng của đội Đức đã mang lại niềm vui và cả động lực để tôi vươn lên. Tôi sẽ tận hưởng không khí bóng đá sôi động và hy vọng đội Đức vô địch, còn tìm việc làm thì… để đến hết EURO mới tính” - Ziegler cho biết.

EURO nói riêng và bóng đá nói chung đã mang đến sự lạc quan, vui vẻ cho tất cả mọi người. Ngay cả người Việt mình định cư ở Ba Lan cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống thường nhật, nhưng có EURO, thấy ai cũng tươi tắn hơn hẳn. Vậy nên tôi chợt nghĩ giá mà năm nào cũng có EURO thì tốt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem