Kịch bản “Đôi cánh vào đời” là của Nguyễn Mai Phương - cô con gái xinh đẹp của NSND, đạo diễn Hồng Sến và NSƯT Kim Chi. Đã có thời, người ta tưởng Mai Phương rồi sẽ trở thành một cái tên sáng giá của nghệ thuật thứ 7, nhưng cuối cùng, chị chọn một lối rẽ khác cho mình.
Gần 20 năm sau khi rời xa màn ảnh, chị trình làng kịch bản “Đôi cánh đồng tiền”, viết cho những người trẻ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-07-27/1434701647-179_8_doi-canh-dong-tien.jpg) |
Cảnh trong phim “Đôi cánh đồng tiền”. |
Viết từ chuyện của con
Mai Phương tâm sự: “Tôi lập gia đình khá sớm, từ năm 20 tuổi, vì vậy con gái lớn của tôi năm nay cũng đã bước vào lứa tuổi 20. Tôi thường suy nghĩ rất nhiều về độ tuổi của cháu và bạn bè, chúng bước vào đời với rất nhiều những bỡ ngỡ, quyết định đầu tiên là rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời một con người sau này. Chính vì thế, tôi viết kịch bản này mong sẽ chia sẻ một chút gì đó với thế hệ trẻ”.
Chuyện phim kể về 3 chàng trai quê Khánh, Tuấn, Dũng. Họ sinh ra và lớn lên từ nông thôn, song tuổi trẻ bao giờ cũng khát khao những chân trời mới lạ, vì thế không chấp nhận cuộc sống yên bình ở quê nhà, cả 3 quyết định tìm đường lên thành phố lập nghiệp.
Nhưng mới chân ướt chân ráo lên thành phố, nghề nghiệp không có, bế tắc giữa chốn thành đô xa lạ, các chàng trai nảy sinh lòng tham lấy đi 3 tờ vé số trúng thưởng trong chiếc túi của Diệu - cô bé mồ côi. Cả 3 dùng số tiền thưởng đó cùng nhau mở một quán cà phê, nhưng do không có kinh nghiệm quản lý nên họ nhanh chóng tiến đến bờ vực phá sản. Và mỗi người đã chọn cho mình một lối đi riêng…
Tuấn đại diện cho lớp thanh niên ưa hình thức, sống phù phiếm và coi trọng vật chất. Với ngoại hình đẹp trai trời phú, lại biết nhảy hiphop và tính cách thích thể hiện, Tuấn lao vào những cuộc ăn chơi cùng các cô gái trẻ đẹp sống thực dụng. Dũng cũng giống Tuấn ở điểm thích hưởng thụ và không biết tu chí làm ăn. Tệ hơn nữa, Dũng còn muốn làm giàu bằng con đường buôn lậu...
Còn Khánh là chàng trai hiền lành, nhút nhát nhất trong hội. Cậu luôn áy náy khi không trả được chiếc giỏ có 3 tờ vé số độc đắc cho Diệu. Để sửa chữa lỗi lầm, Khánh làm quen và kết thân với Diệu, giúp đỡ Diệu và những đứa trẻ mồ côi ở ngôi chùa nơi cô lớn lên. Những việc tốt mà Khánh làm đã khiến Diệu cảm phục và đem lòng yêu Khánh. Nhưng rồi cô phát hiện ra lỗi lầm trong quá khứ của Khánh và 2 bạn anh.
Tiền không là mục đích sống
“Đôi cánh đồng tiền” là một câu chuyện nhẹ nhàng cho giới trẻ, để họ hiểu rằng, cuộc đời không khi nào đóng sập cánh cửa với những người có lòng tin, có khát vọng vươn lên và biết tôn trọng những giá trị tốt đẹp của tình người.
Sau thành công của vai Hòa trong phim “Cánh đồng bất tận”, Thanh Hòa đã trở lại màn ảnh và nhận được khá nhiều lời khen của đạo diễn trong vai Khánh của phim “Đôi cánh đồng tiền”.
Tờ vé số mà 3 gã trai quê từ quê lên tước đoạt từ người khác đã mang đến cho họ bất hạnh, những đồng tiền không phải từ chính đôi tay họ làm ra đã khiến họ phải trả giá, phải day dứt.
Và đồng tiền, chỉ là một phương tiện để giúp người ta đạt đến mục tiêu chân chính chứ không bao giờ nên là mục đích cuối cùng của cuộc sống, đó là bài học mà tác giả muốn chuyển tải qua kịch bản phim này.
Phim được đạo diễn Nguyễn Minh Cao dàn dựng với sự tham gia diễn xuất của Phương Hằng, Thanh Hòa, Duy Phước, Văn Anh Duy... Dàn diễn viên trẻ trung, diễn xuất đồng đều đã tạo được ấn tượng tốt cho Hội đồng duyệt phim của VTV.
Nguyễn San
Vui lòng nhập nội dung bình luận.