Chuyện về căn biệt thự cổ từng được mệnh danh xa hoa bậc nhất Hà thành

Song Phúc Thứ bảy, ngày 13/01/2024 09:40 AM (GMT+7)
Căn biệt thự số 8 phố Chân Cầm từng được mệnh danh là căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở Hà Nội.
Bình luận 0

Giữa không gian nhộn nhịp của phố thị, đâu đó người dân vẫn bắt gặp những ngôi biệt thự cũ được xây dựng từ thời Pháp, với kiến trúc cổ, mang đầy hoài niệm. Biệt thự số 8 phố Chân Cầm, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những căn biệt thự đó, còn tồn tại cho đến ngày nay.

Căn biệt thự xây từ thời Pháp

Căn biệt thự cổ số 8 Chân Cầm được xây dựng vào năm 1931, có diện tích 345m2, bao gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Chủ nhân ban đầu của căn biệt thự là cụ Vũ Huy Quang, từng là thư ký văn phòng của một luật sư. Từ năm 1955 căn biệt được Nhà nước chia ra để cho nhiều gia đình khác đến ở. 

Chuyện về căn biệt thự cổ từng được mệnh danh xa hoa bậc nhất Hà thành- Ảnh 1.

Căn biệt thự cổ số 8 phố Chân Cầm, Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, căn nhà được thiết kế dựa trên phong cách Pháp cổ kết hợp với văn hóa Việt Nam. Trải qua gần 1 thế kỷ nhưng mặt tiền của ngôi nhà vẫn giữ được vẹn nguyên hình hài, nhuốm màu rêu phong của năm tháng.

Phía ngoài mỗi tầng của căn biệt thự đều có ban công. Trước cổng là hai cột trụ được làm bằng đá cẩm thạch trắng với những chiếc chuông nhỏ. Khu vực sảnh ở tầng hai được xây dựng thiết kế lộ thiên dựa trên hình tượng của một đài sen tạo một cảm giác mộc mạc, giản dị.

Anh Tuấn Sơn, người dân sinh sống ở trong ngôi nhà cho hay, trước kia căn biệt thự rất rộng rãi nhưng đã trở nên chật chội kể từ khi được chia cho hàng chục gia đình để ở. Và rồi cứ thế, từ nhiều năm trở lại đây, có người đã bán nhà, có người cho thuê làm cửa hàng kinh doanh.

Chuyện về căn biệt thự cổ từng được mệnh danh xa hoa bậc nhất Hà thành- Ảnh 2.

Không gian phía bên trong căn biệt thự.

"Dù trải qua năm tháng, nhưng đến nay căn biệt thự vẫn còn giữ được hình hài ban đầu. Phần vỏ bên ngoài căn nhà bị hư hỏng và cánh cổng sắt đã hoen rỉ nhưng về tổng thể thì vô cùng chắc chắn. Nhiều người khi đến đây đều bất ngờ trước kiến trúc của ngôi biệt thự này", anh Sơn chia sẻ.

Theo người dân sống trong căn biệt thự, thời bao cấp, căn biệt là một trong số những căn nhà xa hoa bậc nhất Hà thành. Ngoài nằm trên vị trí "đắc địa", căn biệt thự còn được xây dựng nguy nga, giống như một tòa lâu đài, là niềm mơ ước của bao người.

Căn biệt thự thu "hút" giới trẻ

Ngày nay, căn biệt thự số 8 phố Chân Cầm còn là một địa điểm được nhiều bạn trẻ đam mê phong cách cổ điển yêu thích, săn đón.

Chuyện về căn biệt thự cổ từng được mệnh danh xa hoa bậc nhất Hà thành- Ảnh 3.

Vào dịp cuối tuần nhiều bạn trẻ đã đến đây chụp cho mình bức hình ưng ý, mang đầy nét hoài niệm.

Vào dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để cùng nhau chụp cho bản thân những bức hình đẹp, ưng ý, nhuốm màu rêu phong. Thu Hương (quê Thái Bình), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho hay, dịp cuối tuần là thời điểm Hương cùng với bạn bè lên phố dạo chơi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

"Và căn biệt thự cổ trên là địa điểm giới trẻ bọn mình thường xuyên lui tới. Mình thực sự ấn tượng với cách bài trí bên trong của ngôi nhà, với những chiếc bàn cũ kỹ, tường tróc vôi ve, một vài bình hoa cắm theo mùa hay những bộ bàn ghế thấp…Tất cả đều tạo lên một không gian hoài niệm", Hương chia sẻ.

Không chỉ thu hút giới trẻ, căn biệt thự còn khiến nhiều giới trẻ thích thú bởi không gian cổ kính, rêu phong. "Đến đây, ngoài chụp hình bên căn nhà cổ, chúng tôi dường như tìm lại một phần ký ức tuổi thơ của mình. Một góc Hà Nội bình yên vẫn được gìn giữ trong lòng phố xá nhộn nhịp", Khánh Huyền, (20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Quốc dân), du khách có mặt tại căn biệt thự bộc bạch.

Chuyện về căn biệt thự cổ từng được mệnh danh xa hoa bậc nhất Hà thành- Ảnh 4.

Ở khu vực tầng 2 được treo một số mặt nạ, mang đậm nét cổ kính, rêu phong.

Anh Nguyễn Trần Anh Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, hối hả, những căn biệt thực cổ càng trở nên đặc biệt, mang lại một cảm giác yên bình và đưa người dân về miền kí ức thương nhớ.

"Có thể đây chưa phải là căn biệt thự duy nhất ở Thủ đô nhưng khi đến đây tôi luôn cảm nhận được một không gian rất riêng, không nơi nào có được. Chúng tôi rất mong Nhà nước sớm tu sửa, bảo tồn những căn biệt thử cổ như này", anh Khoa nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem