Clip: “Cưỡi” ghe vượt lũ, mang cơm nóng cho người dân vùng cô lập

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 20/12/2016 08:54 AM (GMT+7)
Chiều 19.12, rất đông bạn trẻ đã vượt lũ, mang 1.200 suất cơm đến với người dân vùng cô lập tại xã Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định).
Bình luận 0

img

Ông Lương Đình Tiên - Phó Bí thư tỉnh đoàn Bình Định cho biết: “Đây là những suất cơm có được từ việc kêu gọi người dân khắp nơi giúp đỡ, trong đó có những người góp tiền, góp gạo, góp công… để nấu tặng cho bà con vùng cô lập do lũ. Sống nhiều ngày trong lũ, bà con đã ngán mì tôm nên việc mang những gói cơm có thịt, rau, trứng… sẽ giúp họ ngon miệng hơn”.

img

Để có 1.200 suất cơm và nước sạch, hàng trăm người thức dậy, đi chợ từ sáng sớm. Nấu và đóng gói cẩn thận vào bao bì tại TP. Quy Nhơn, sau đó di chuyển về vùng cô lập tại các xã thuộc huyện Tuy Phước.

img

“Để mang cơm đến cho các hộ dân, chúng tôi cho cơm và thức ăn vào bao riêng tránh lẫn lộn, tạo cảm giác ngon miệng. Phải đi bằng nhiều phương tiện như bo bo, ghe… thì mới đến được tay người dân” - Chị Hồ Thị Liên (30 tuổi, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ TP. Quy Nhơn) cho hay.

img

Nhận những phần cơm còn nóng hổi, bà Đặng Thị Năm (60 tuổi, trú thôn Kim Đông, xã Phước Hòa) mừng rỡ, nói: “Nước ngập nhà 3 ngày rồi chỉ ăn mì tôm lương khô, giờ thấy cơm đầy đủ thịt, rau… chúng tôi rất vui và biết ơn”.

img

Chèo ghe… nhận cơm về phát cho bà con vùng cô lập

img

Anh Trần Văn An (25 tuổi) đưa những suất cơm lên cao, rêu to: “4 ngày rồi mới có được bữa cơm, nhà ngập nước mênh mông… ăn mì tôm sống ngán quá rồi”.

img

Những suất cơm đầy đủ thịt, rau, trứng… mang lại niềm vui cho người dân vùng lũ

img

Vợ chồng bà Trần Thị Mùi (76 tuổi, trú xã Phước Hòa) co ro trong những ngày lũ. “Nước đã rút ra khỏi nhà nhưng chăn nệm ướt hết, đôi vợ chồng già sống khó khăn. Mấy ngày nay, không thấy nổi mặt đường để ra ngoài, bữa cơm cũng không có, chỉ toàn ăn tạm để qua lũ” - bà Mùi nói.

img

Bà Mùi… vui mừng khi nhận được những bịch cơm và chuẩn bị bữa tối cho chồng.

img

Chị Nguyễn Thị Hóa cõng trẻ trên lưng lội lũ, để nhận suất cơm và nước sạch về cho gia đình.

img

Nước lũ… đã gây chia cắt nhiều thôn tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) hơn 4 ngày nay.

img

Nhanh chân mang cơm đến vùng cô lập

img

Nụ cười rạng rỡ của em bé vùng lũ khi được hỗ trợ bữa cơm với thịt, rau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem