Clip: Viện lý do gia đình có công, Dương Chí Dũng xin được sống

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 10:06 AM (GMT+7)
Chiều 24.4, trong lời nói sau cùng, bị cáo Dương Chí Dũng thành khẩn: "Những ngày vừa qua, bị cáo rất đau khổ. Bị cáo thật sự xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân...".
Bình luận 0
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) ngày 24.4 đã kết thúc phần tranh luận. HĐXX bước sang phần nghị án. Trước khi bước vào phần nghị án, bị cáo được nói lời nói sau cùng.

Được nói lời sau cùng, Dương Chí Dũng đã xin được sống để được... rửa oan.

img
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Dương Chí Dũng mong HĐXX xem xét để được sống.

Bị cáo Dương Chí Dũng thành khẩn: "Với những sai phạm nghiêm trọng như thế này, trước hết bị cáo thấy rất hối hận. Những ngày vừa qua trong trại rất đau khổ, bị cáo thật sự thành tâm nhận thức được trách nhiệm của mình. Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, pháp luật và Hội đồng xét xử hôm nay - những người thay mặt Đảng và Nhà nước.

Điều thứ hai nữa là bị cáo hết sức thành thực, không chối cãi, nhưng trước pháp luật thì không thể nhận những điều không có được bởi vì nó có thể thay đổi tính mạng của mình. Bị cáo không thể coi thường cuộc sống và gia đình. Mong Hội đồng xét xử cân nhắc rất kỹ lưỡng, khách quan và nếu chưa có chứng cứ xác đáng thì cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, để chờ đến một thời điểm nào đó sự thật được làm sáng tỏ, như vậy sẽ không bắt oan cho bị cáo. Bị cáo không hề trốn tránh tội.

Điều thứ ba nữa là bản thân bị cáo rất tâm huyết về ngành nghề, được Thủ tướng tin tưởng giao và phấn đấu khi bối cảnh rất phức tạp. Bị cáo không hề có động cơ cá nhân gì mà chỉ vì tâm huyết với nghề. Hàng năm đưa đội tàu ra nước ngoài sửa hàng trăm triệu đô, bị cáo chỉ muốn làm điều gì cho ngành nhưng không thành công mà thành tội cũng là đau đớn của bị cáo. Bị cáo không lấy tiền này làm bậy.

Điều thứ tư, bố của bị cáo 91 tuổi, vào Đảng và tham gia cách mạng trước năm 1945, huân - huy chương rất nhiều, hiện nay đang bị bệnh tim. Mẹ bị cáo năm nay 84 tuổi, cũng kháng chiến chống Pháp, Huy chương Kháng Chiến hạng Nhất, rất cách mạng. Bố đẻ bị cáo cũng vào Đảng, là lãnh đạo trong quân đội, tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, bị thương ở Quảng Trị và hiện đã mất. Mẹ vợ cũng là người theo cách mạng. Các chú cũng theo công an và bộ đội. Em trai, em gái, em rể đều là công an. Bị cáo phấn đấu, nhưng sai lầm nên rất buồn.

Không phải bị cáo sợ đâu, nếu có tội bị cáo sẽ nhận. Bị cáo là người theo Phật. Chỉ mong hội đồng xét xử hết sức thận trọng. Bị cáo rất thành khẩn, ăn năn. Bị cáo sẽ vận động gia đình dù là bao nhiêu đi nữa cũng sẽ bán để mà khắc phục trách nhiệm. Kể cả tội nào đi chăng nữa, nếu như có tội oan, bị cáo sẽ thực hiện, nhưng mà cho bị cáo được sống để chờ đến ngày minh oan cho bị cáo. Bởi vì, nếu không đến lúc đó, bị cáo không chứng kiến được nữa.

Bị cáo trung thành, yêu nước, yêu gia đình, yêu xã hội đến cùng. Một lần nữa xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân, và mong mọi người tha lỗi vì để xảy ra sự việc này. Bị cáo mong Hội đồng xét xử hết sức xem xét và tin tưởng hội đồng xét xử".


VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem