Cô bé khiếm thị vượt khó đậu đại học

Thứ ba, ngày 28/09/2010 09:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về xã Tam Vinh (Phú Ninh, Quảng Nam) hỏi em Phạm Thị Thu Sen ai cũng biết. Em là tấm gương tiêu biểu của huyện trong phong trào vượt khó học giỏi.
Bình luận 0

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả nhà Sen có 5 nhân khẩu sống phụ thuộc vào 2 sào ruộng. Để có thể theo học, hàng ngày Sen xin rửa chén bát, nấu cơm cho một quán cơm sinh viên. Đôi mắt cận và loạn thị đến 13 độ nên việc học và sinh hoạt của Sen rất hạn chế.

img
Thu Sen cùng mẹ và em đan phên cót.

Tốt nghiệp THPT, Sen làm hồ sơ thi ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và đạt 24 điểm. Ngày Sen nhận kết quả cũng là khi cả nhà em phải đối mặt với khó khăn và lo lắng. Căn bệnh thoái hoá cột sống của bố Sen đã “gánh” hết phần nhiều chi phí sinh hoạt gia đình vốn đã rất lay lắt này.

Hiểu nỗi khổ cực của bố mẹ và chặng đường khó khăn phía trước nên những ngày chờ nhập học Sen cùng bố mẹ nhận hàng đan phên cót cả ngày lẫn đêm. Ông Phạm Nhàn, bố của Sen tâm sự: "Tôi bàn với vợ, tôi sẽ vào TP.HCM kiếm việc gì đó làm. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, để nuôi ước mơ đại học cho con".

Điều khiến mọi người khâm phục ở Sen là dù khiếm thị, gia đình rất khó khăn nhưng Sen vẫn học giỏi. Rất mong các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện giúp đỡ em Sen để em có thể thực hiện ước mơ trên giảng đường đại học. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo NTNN -13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem