Cô bé viết thư gửi 40 trường mong không thả bóng bay: Thông điệp "giật mình"

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 26/07/2019 19:00 PM (GMT+7)
Trước thềm năm học mới, cô bé Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh sắp lên lớp 6 trường Marie Curie (Hà Nội) đã viết thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội kêu gọi các trường ngừng thả bóng bay trong lễ khai giảng.
Bình luận 0

Bức thư đặc biệt của cô bé 11 tuổi gửi 40 nhà trường

Hơn 1 tháng nữa năm học mới 2019 - 2020 bắt đầu. Tại các buổi lễ khai giảng, nhà trường thường thả bóng bay lên trời tượng trưng cho ước mơ của học sinh được bay cao bay xa. Thế nhưng, dưới con mắt của cô bé 11 tuổi Nguyễn Nguyệt Linh, điều này làm ảnh hưởng những chú chim và rùa biển, để lại hậu quả không tốt với môi trường sống.

img

Nguyệt Linh luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: NVCC

Xuất phát từ sự tìm hiểu, ý thức bảo vệ môi trường, Nguyệt Linh đã viết bức thư gửi tới 40 trường trên địa bàn Hà Nội với mong muốn các trường hạn chế hoặc không thả bóng bay vào lễ khai giảng.

"Hà Nội, ngày 24 tháng 7, năm 2019

Kính thưa Thầy/cô hiệu trưởng,

Con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên 6. Năm lớp 5 con là học sinh 5M2, trường Marie Curie, Hà Nội.

Con biết là hằng năm khi bắt đầu khai giảng nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ nilon tức là từ nhựa và khi thả bóng bay lên thì các chú chim hoặc các động vật khác khi nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì những chú Rùa biển và các loài sinh vật biển khác được biết là đã bị nhầm lẫn giữa bóng bay và sứa biển. Ruy băng và dây buộc bóng có thể khiến chúng mắc kẹt và dẫn tới cái chết ạ. Vậy nên bây giờ con nghĩ rằng trường mình có thể đừng thả bóng bay vào hôm khai giảng hoặc hạn chế số lượng bóng bay, có được không ạ? Con chỉ muốn gửi thông điệp:

THẢ BÓNG BAY LÊN TRỜI: BAY CAO ƯỚC MƠ CỦA CÁC HỌC SINH- GIẾT ƯỚC MƠ CỦA BAO CHÚ CHIM VÀ RÙA BIỂN

Hiện nay, thế hệ chúng con bắt đầu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường. Con rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các thầy cô ạ.

Con xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Nguyệt Linh (Marie Curie)

img

Bức thư Nguyệt Linh gửi đến các nhà trường.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lê Hoàng Minh Nguyệt – mẹ bé Nguyệt Linh cho biết, khi con có ý tưởng, chị có gợi ý cho con viết thư tay để gửi đến các nhà trường, tuy nhiên, bé đã từ chối vì cho rằng việc viết thư tay có thể gây lãng phí.

Vậy là cô bé đã tự mình gõ bức thư, tự tìm địa chỉ các nhà trường và gửi thông điệp của mình.

Chị Nguyệt kể: “Bức thư được gửi đi đã nhận được phản hồi từ các nhà trường như: Trường Bill Gates, Pascal, Việt  - Úc… cho biết sẽ hạn chế hoặc không dùng bóng bay nữa. Đặc biệt, bức thư của thầy Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie đã khiến con vui sướng hét lên: Khai giảng tên con này”.

“Là một người mẹ, mình thật sự hạnh phúc khi ý tưởng của con được các nhà trường chấp nhận và được nhiều người cùng chia sẻ”, chị Nguyệt xúc động nói.

Trao đổi với báo chí, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, ông rất bất ngờ bởi suy nghĩ nhỏ của Nguyệt Linh mang ý nghĩa giáo dục vô cùng to lớn. Ngay sau đó, ông đã có bức thư phản hồi gửi Nguyệt Linh và cho hay, lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 sẽ mang tên cô bé: “Lễ khai giảng Nguyệt Linh”.

Bức thư này của Nguyệt Linh cũng khiến không ít người phải "giật mình" bất ngờ, vì một cô bé mới lớp 6 đã có thông điệp về môi trường tuyệt vời đến thế.

Cô bé yêu môi trường từng gom giấy loại đổi cây xanh

Chị Nguyệt chia sẻ: “Lúc con còn nhỏ, tôi thường cho con tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Con được dạy và học về sự đồng cảm với các nhân vật trong lớp học Văn. Khoảng 1 năm nay, con học nhiếp ảnh với nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng - người đi gần 7.000km bờ biển Việt Nam để chụp rác, đó là người thầy truyền cảm hứng và động lực rất nhiều cho con.

img

Nguyệt Linh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng - người thầy truyền động lực tại triển lãm Save our seas. Ảnh: NVCC

Nguyệt Linh rất quan tâm, theo dõi chuyến đi chụp ảnh rác của thầy. Hồi tháng 4, Nguyệt Linh xin thầy một số bức ảnh để dựng video để tuyên truyền về việc hạn chế rác thải nhựa.

Gần đây, Nguyệt Linh đọc được bài viết của thầy Hùng về vấn đề bóng bay thả lên trời sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật như chim, rùa biển…  Cháu có than vãn với bố mẹ rằng sắp đến ngày khai giảng rồi, mọi người lại thả bóng bay và mình đã động viên con làm việc gì đó để thay đổi, cháu đã nảy ra ý tưởng viết thư cho các trường”.

img

Nguyệt Linh gom giấy loại đổi cây xanh. Ảnh: NVCC

Không chỉ quan tâm, tìm hiểu các vấn đề về môi trường, sự quan tâm của Nguyệt Linh còn được thể hiện bằng hành động hàng ngày.

“Sau khi đọc được thông tin về hậu quả độc hại của bóng bay, Nguyệt Linh không chơi bóng bay nữa. Nếu như đi đâu đó, cháu sẽ mang bình nước thay cho nước đóng chai thải nhựa một lần, hay dùng túi vải có thể sử dụng nhiều lần thay cho các túi nilon. Nguyệt Linh cũng thường thu gom giấy loại để đổi lấy cây xanh”, chị Nguyệt nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem