Cố đô Huế ngập tràn sắc hoa

Thứ hai, ngày 31/01/2011 09:07 AM (GMT+7)
Dân Việt - Từ các công viên cho đến các tuyến phố, các ngõ của các nhà vườn rêu phong, các loại hoa đua nhau khoe sắc khiến không gian của Huế đẹp đến kỳ lạ.
Bình luận 0

Những ngày giáp Tết Tân Mão, bất chấp mưa dầm và rét buốt, cố đô Huế vẫn ngập tràn trong muôn sắc hoa xuân.

Tại các công viên Phu Văn Lâu, Thương Bạc, Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, nơi đang diễn ra chợ hoa xuân của Huế, đang có hàng trăm gian hàng với đa dạng các loài hoa khác nhau được bày bán. Nhiều nhất vẫn là các loại hoa cúc mâm xôi, cúc đại đoá, mảng đình hồng, hoa hướng dương, phong lan, vạn thọ, quất cảnh...

Ngoài các loài hoa được trồng ở Huế, các loại cây cảnh như quất Hội An, đào Hà Nội... cũng có mặt tại chợ hoa xuân Huế. Do rét đậm kéo dài nên hầu hết các vườn mai ở Huế năm nay "lỗi hẹn" với Tết do đến nay vẫn chưa nở hoa, nên các chợ hoa khá hiếm mai vàng.

img
Hoa Xuân khoe sắc rực rỡ tại chợ hoa xuân ở công viên Phu Văn Lâu
img
Người bán hóa phải dựng lều để tránh mưa và rét nhưng lòng lại ấm vì hoa bán chạy
img
Đào Nhật Tân- Hà Nội bán tại Huế
img
Hoa ly Đà Lạt tại chợ hoa rất được ưa chuộng
img
Một bông hoa đồng tiền đang ở thời kỳ mãn khai
img
Hoa hướng dương với vẻ đẹp rất riêng
img
Các tuyến đường của TP Huế cũng được trang hoàng bằng hoa khi Tết về
img
Hoa được chở đi nườm nượp trên các tuyến phố
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem